Arifa Sultana, sống ở khu vực Sharsha Upazila, Bangladesh, hôm 25/2 được đưa đến bệnh viện Đại học Y Khulna sau khi có dấu hiệu đau đẻ dù còn khá xa mới đến ngày dự sinh.
Chỉ vài tiếng sau, bà mẹ 20 tuổi sinh non một bé trai và sớm được cho về nhà. Tuy nhiên, các bác sĩ đã không hề biết rằng Arifa còn có một tử cung khác nữa.
"Cô ấy không nhận ra mình vẫn còn mang bầu một cặp song sinh nữa", bà Sheila Poddar, trưởng khoa sản của bệnh viện, nói.
Đến hôm 22/3, 26 ngày sau lần sinh nở đầu tiên, Arifa lại quay trở lại bệnh viện vì thấy đau bụng từng cơn dồn dập. Poddar cho biết kết quả siêu âm cho thấy Arifa thực chất có tới hai tử cung và nguyên nhân đau bụng là do cô tiếp tục đau đẻ. Bệnh nhân sau đó chào đón thêm cặp song sinh một trai một gái bằng phương pháp mổ.
"Đứa bé đầu tiên chào đời từ một tử cung và cặp song sinh lại chui ra từ tử cung còn lại", bà Poddar nói, đồng thời cho biết đây là trường hợp hiếm gặp bà chưa từng chứng kiến trước đây.
Arifa và ba con sơ sinh được xuất viện về nhà hôm 26/3 và sức khỏe của cả bốn mẹ con đều tốt. Tuy thấy vui khi các con đều khỏe mạnh, bà mẹ trẻ hiện lo lắng không biết sẽ nuôi nấng chúng ra sao bởi chồng cô, anh Sumon Biswas, chỉ là một người làm công ăn lương với thu nhập khoảng 70 USD một tháng.
Bản thân anh Sumon thì thề sẽ nỗ lực hết sức để mang đến cho ba đứa con nhỏ một cuộc sống tốt.
"Quả là một điều kỳ diệu khi thánh Allah đã ban phước để ba con của tôi đều khỏe mạnh. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để chúng được sống vui vẻ", anh nói.
Hướng Dương (Theo AFP)