Halima Cisse, 25 tuổi, sinh 9 đứa con tại bệnh viện Ain Borja ở Casablanca, Morocco, hôm 5/5, phá vỡ kỷ lục của bà mẹ "bạch tuộc" Nadya Suleman hồi năm 2009, người sinh được 8 đứa con và đều sống sót sau ca vượt cạn.
9 em bé của Cisse, người khẳng định cô mang thai tự nhiên, nặng từ 500 gram đến 1 kg khi chào đời. Hiện các bé vẫn phải nằm lồng kính trong khoa chăm sóc tích cực của bệnh viện, nơi chúng được theo dõi liên tục bởi đội ngũ y bác sĩ.
Trước đó, khi chia sẻ với phóng viên, Cisse nói cô chỉ phát hiện mình hóa ra đang mang bầu 9, không phải 7 đứa trẻ, chỉ ít phút trước khi sinh mổ.
"Tôi hoàn bị sốc khi biết mình đang mang thai 9, bởi trước đó tôi tưởng chỉ có 7 thôi", Cisse nói. "Lúc các con lần lượt được đưa ra, có rất nhiều câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi biết rõ việc gì đang xảy ra và cảm giác lúc đó như thể có cả đội quân trẻ sơ sinh lần lượt chui ra ngoài. Lúc đó, em gái nắm chặt lấy tay tôi, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ đến là mình sẽ trông nom các con như thế nào, liệu có ai giúp đỡ tôi hay không".
Nhìn 9 đứa con đều đang ngủ trong lồng ấp, Cisse tiết lộ gần 3 tháng sau ca sinh nở, cô đang dần phục hồi sức khỏe. Bà mẹ trẻ người Mali chỉ được đến thăm các con hai lần một ngày, thời gian không quá 30 phút, để "gắn kết" với chúng bởi bản thân cô không có đủ sức khỏe để chăm sóc các con.
Theo Mail, các bé được cho ăn hai tiếng một lần, mỗi ngày uống tổng cộng 6 lít sữa công thức, tốn 100 cái bỉm. Cứ ba tiếng, chúng lại được kiểm tra sức khỏe. Đến nay, chi phí chăm sóc 9 em bé này đã lên hơn khoảng 1,5 triệu USD và được chính phủ Mali chi trả.
Theo Cisse, khoảng một tháng sau khi sinh thì cô hết sữa. 9 em bé dự kiến sẽ vẫn ở bệnh viện thêm 2 tháng nữa.
"Có rất nhiều việc phải làm và bây giờ tôi vẫn đang thấy rất yếu", Cisse nói. "Thời gian bầu bí của tôi rất khó khăn, và hiện tôi cần nghỉ ngơi nhiều. Sinh một đứa trẻ đã đủ vất vả, nhưng 9 đứa trẻ thì hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Có cả một núi công việc phải làm để chăm sóc chúng. Tôi rất biết ơn đội ngũ y tế đang giúp đỡ mình và chính phủ Mali đã hỗ trợ chi phí".
Cisse hiện ở trong một phòng bệnh riêng ở tầng 3 bệnh viện, vì thế cô chỉ có thể đến thăm, ngắm nhìn các con. Người phụ nữ trẻ đã suýt chết vì mất máu trong ca sinh nở, khi bác sĩ ước tính chỉ riêng bụng bầu của cô đã nặng tới gần 30 kg, bao gồm trọng lượng 9 em bé và nước ối.
"May sao tôi không phải thức dậy giữa đêm nếu các con khóc, bởi các y tá đã giúp tôi xử lý tất cả, nhờ vậy tôi được ngủ nhiều. Tôi thấy mình may mắn khi còn sống và có được tất cả những sự hỗ trợ này", cô chia sẻ.
Cisse sinh con bằng phương pháp mổ, được em gái Aisha đồng hành. Tuy nhiên chồng cô Kader Arby thì phải ở quê nhà Timbuktu, Mali, do hạn chế đi lại bởi các quy định nhằm ngăn ngừa Covid-19.
Anh Arby, 35 tuổi, chỉ có thể đến Morocco hôm 9/7. Sau 10 ngày cách ly, anh cũng lần đầu được tận mắt nhìn các con hôm 19/7.
"Cảm giác thật sự tuyệt vời và khó tả, tôi chỉ biết cảm ơn Chúa đã cho các con sống sót, sức khỏe của chúng và của vợ tôi đều đang cải thiện. Lúc nhìn thấy chúng, tôi như nghẹn lời", Arby nói.
Cặp vợ chồng kết hôn năm 2017 và đã có một con gái tên Souda, hiện 2 tuổi rưỡi và được họ hàng chăm sóc.
Là thủy thủ trong lực lượng hải quân Mali, Arby thừa nhận việc chăm sóc gia đình sẽ là "thách thức" về mặt tài chính. Cả gia đình sống trong một ngôi nhà có ba phòng ngủ, và anh dự định sẽ cơi nới để đủ chỗ ở cho 10 đứa con.
"Sẽ có rất nhiều việc phải làm trong tương lai nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ tập trung vào việc chăm sóc các con rồi đón chúng về nhà. Hiện hai vợ chồng không thể tham gia vào công cuộc chăm sóc từng ngày cho các con nhưng nhờ thế mà vợ tôi mới có thời gian để nghỉ ngơi. Điều tôi lo lắng nhất không phải là kích cỡ của ngôi nhà, phải có bao nhiêu phòng hay bao nhiêu tiền, mà vấn đề là làm sao để tốt cho vợ và các con", Arby chia sẻ.
Lúc mang thai, các bác sĩ ở Mali nói với Cisse rằng có 7 em bé trong bụng cô, và họ lo sợ rằng chúng chỉ có chưa tới 50% cơ hội sống.
Cisse đã nằm 2 tuần trong bệnh viện Point G ở thủ đô Bamako của Mali trước khi được chuyển đến Morocco nhờ sự can thiệp của Tổng thống Mali Bah N'Daw.
Nhưng chỉ ít phút trước ca mổ đẻ, cô được thông báo thực ra đang mang thai 9, điều mà các bác sĩ cũng phải kinh ngạc. 9 em bé, gồm 5 bé gái và 4 bé trai, được đưa ra khỏi bụng mẹ trong 22 phút ttrong ca mổ có 9 y bác sĩ.
Tổng cộng, đội ngũ y tế của mẹ con Cisse tại bệnh viện Ain Borja hiện đã lên tới 35 người.
Cặp vợ chồng thừa nhận họ không biết chính xác thời gian mà các con được đưa ra ngoài và đứa nào bé nhất, đứa nào lớn nhất. Hiện họ chỉ phân biệt chúng bằng những cái tên được viết bên ngoài lồng ấp. Arby cho hay các con đều được thụ thai tự nhiên, và bản thân anh cũng thấy điều này thực sự kỳ diệu.
"Vợ tôi là con một trong khi tôi có 8 anh em trai và chị em gái. Chẳng có điều gì trong lịch sử gia đình tôi để có thể lý giải cho điều này ngoài sự ân sủng của thánh Allah. Những đứa trẻ này chính là món quà mà người ban tặng", ông bố trẻ nói.
Theo các bác sĩ, sức khỏe của 9 em bé có tiến triển tốt. Sau gần 3 tháng, hiện bé nặng nhất đã được hơn 3 kg, trong khi bé nhẹ nhất 1,5 kg.
Giáo sư Yousef Aloui, người đứng đầu đội ngũ y tế chăm sóc cho mẹ con Cisse, nói: "Sức khỏe của vài bé đã cải thiện đáng kể và hiện không phải tất cả 9 đứa trẻ đều trong khoa chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ để các bé nằm lại đây cho tới khi tất cả đều khỏe hơn, đồng thời giúp chúng gắn kết với nhau.
Đây là ca sinh khó tin nhất mà tôi từng tham gia trong sự nghiệp của mình. Thách thức chính của chúng tôi là bảo vệ cho các bé và người mẹ, và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó", ông Aloui nói.
Điều đặc biệt, Cisse cho biết vợ chồng cô không loại trừ khả năng có thể sẽ sinh thêm con.
"Chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra, có thể sẽ tôi sẽ sinh thêm. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ muốn được sớm đưa các con về Timbuktu để chăm sóc, nuôi dạy chúng', Cisse nói.
Trong khi đó, anh Arby cũng đồng quan điểm với vợ khi nói: "Ai biết tương lai sẽ như thế nào chứ".
Hướng Dương (Theo Mail)