![]() |
Người mẹ 76 tuổi vẫn hàng ngày chăm sóc con trai bị tâm thần. Ảnh: China Photo Press. |
Suốt 23 năm qua, bà Xiao Anrong, 76 tuổi, buộc con trai Tang Zuhua, 40 tuổi, vào cột nhà bởi đó là cách tốt nhất để anh ta không quậy phá, bỏ đi. Người mẹ này có cách yêu con theo cách riêng của mình.
Bà Xiao lo sợ rằng một ngày nào đó mình qua đời sẽ chẳng còn ai chăm sóc đứa con ngây dại nữa. Bởi vậy, bà đang mong có sự giúp đỡ từ người nào tốt bụng cưu mang Tang. Từ khi hai đứa con khác của bà bỏ đi, bà mẹ ấy phải tự mình làm mọi việc, từ tắm, cắt tóc, làm vệ sinh và cho Tang ăn. Mẹ con bà Xiao sống với số tiền hưu khoảng 26 USD một tháng.
"Tôi hy vọng ai đó có thể giúp đỡ. Tôi lo cho tương lai của đứa con tội nghiệp khi mẹ không còn", bà Xiao nói.
![]() |
Tang bị trói ở góc nhà suốt hơn 30 năm qua. Ảnh: China Photo Press. |
Bà Xiao buộc phải cho con ở trần và trói lại một chỗ bởi Tang sẽ xé ngay quần áo mỗi khi mẹ mặc cho. Sau khi bị xích, Tang không còn đi lại được bình thường nữa. Tối đến, anh ta lăn ra ngủ trên nền đất. Theo Herald Media, bà Xiao có ba đứa con. Hai đứa đầu, một trai, một gái, lớn lên bình thường duy chỉ có Tang bị bệnh. Năm 17 tuổi, Tang trở nên hung hăng và đập phá mọi thứ.
Cẩm Vân