![]() |
Bà Sarah Burge 50 tuổi và con gái Poppy 7 tuổi bên chiếc cột. Ảnh: The Sun. |
Sarah Burge hay còn được biết đến với "nghệ danh" Human Barbie cho biết: "Bất cứ ai trách móc cách dạy con cái của tôi đều là những kẻ đạo đức giả. Nếu là đàn ông, họ trách tôi bởi họ vẫn lén lút tới các câu lạc bộ múa thoát y. Còn nếu đó là phụ nữ thì là do họ ghen tị với cuộc sống của tôi, với mối quan hệ của tôi với con gái Poppy".
Bà mẹ 50 tuổi đó đang dạy con gái 7 tuổi những kỹ thuật múa cột. Để trông mình quyến rũ hơn, bà đã không ngần ngại bỏ ra 500.000 bảng để tút tát lại khuôn mặt và vóc dáng. Hiện, bà Sarah đang điều hành một hộp đêm. Người phụ nữ này tiết lộ, mỗi lần tới trường đón con gái, các phụ huynh khác thường nhìn người mẹ này với con mắt thất vọng bởi bà ăn mặc không phù hợp với tuổi và dùng son bóng.
Tuy nhiên, bà không quan tâm tới việc mọi người nói gì. "Những đứa con tôi sẽ không cảm thấy xấu hổ trước những lời bàn tán của những bà mẹ hay đố kỵ ấy. Chúng vẫn an toàn, hạnh phúc và khỏe mạnh. Mọi người không chịu đựng được việc con tôi xinh xắn và thông minh, còn tôi có một thân hình tuyệt vời ở tuổi 50".
Theo The Sun, tháng trước, tại một buổi tiệc, bà Sarah đã bị hành hung khi đang lấy đồ uống. "Bỗng dưng một cô gái đá vào chân và tát vào mặt tôi. Cô gái đó có cách cư xử thật tồi tệ. Rất nhiều người ghen tị với tôi và không thể kiểm soát được mình. Nếu ai đó trong số họ tập các bài múa cột, họ sẽ có thân hình nhỏ gọn và cảm thấy tự tin".
Hàng tuần, bà mẹ này mặc những trang phục gợi cảm như đồ bơi hoặc bikini, đi giày cao gót để luyện tập các bài múa cột tại nhà ở thị trấn St Neots, Cambridgeshire. Bà luyện tập các động tác uốn éo theo tiếng nhạc bài hát Baby One More Time của Britney Spears. Người phụ nữ trên cũng đang chuẩn bị cho cô con gái Poppy tiếp quản công việc kinh doanh của mình khi lớn lên.
"Tôi muốn Poppy có đủ sự khôn khéo để có thể điều hành câu lạc bộ như tôi đã làm. Tôi không thấy có điều gì sai trong việc giúp con cái thực hiện ước mơ của chúng", bà mẹ ba con chia sẻ.
![]() |
Bà Sarah không phản đối việc cô con gái 7 tuổi thích đi giày cao gót và trang điểm. Ảnh: Isoimages. |
Giận dữ khi bị gọi là điên khùng, cựu vũ nữ cho rằng tên gọi ấy là một điều sỉ nhục. Bà ủng hộ cô bé Poppy đi giày cao gót, trang điểm và còn cho phép con phẫu thuật thẩm mỹ khi trưởng thành.
"Tôi sẽ là một bà mẹ đạo đức giả nếu không cho phép con mình mặc những gì nó muốn, phẫu thuật thẩm mỹ hoặc múa cột, nhất là khi chúng biết tôi đã làm tất cả những việc này trước đây", mẹ của Poppy thanh minh.
Bà chủ hộp đêm cũng tâm sự, con gái biết mẹ từng là vũ nữ và rất muốn được giống mẹ. Cũng giống như các cô bé khác, Poppy cũng muốn trông thật xinh đẹp, mặc quần áo thời trang và trông giống với thần tượng của mình. Ông Tony, cha của Poppy, cho hay: "Poppy và mẹ nó ngưỡng mộ lẫn nhau. Theo quan điểm của tôi, chẳng có gì sai khi tập múa cột để có dáng người chuẩn". Còn cô bé Poppy lại rất thích thú khi học múa cột bởi đơn giản mẹ cô rất giỏi môn này và múa cùng chiếc cột sẽ giống với một nhân vật trong chương trình truyền hình cô yêu thích.
Cẩm Vân