Với bất kỳ ông bố, bà mẹ nào, nuôi dưỡng một cặp song sinh là điều vô cùng khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, điều này chẳng thấm tháp gì so với đôi vợ chồng trẻ người Mỹ, Danesha Couch và Jeffrey Presler khi chỉ hơn 2 năm mà họ đã đón chào tới 3 cặp song sinh ra đời hoàn toàn theo cách tự nhiên.
"Mọi người đã xem tôi như một con quái vật của tự nhiên khi tôi nói với họ về điều này", bà mẹ 20 tuổi chia sẻ với Fox 4 News.
Chỉ mới tháng trước, bà mẹ đến từ thành phố Kansas, Mỹ, đã sinh hạ hai con là Dalanie và Darla. Các cặp song sinh trước đó cũng được chào đời trong hai năm liên tiếp. Tuy nhiên, một trong hai bé đầu lòng của Couch đã mất vì biến chứng sinh non. "Đó là một khoảng thời gian tồi tệ", người mẹ "siêu nhân" buồn bã nhớ lại.

Khi được hỏi tại sao cô lại nhanh chóng có thai trở lại sau khi đã sinh liền 2 cặp song sinh, Couch cho biết: "Vì tôi yêu trẻ con". Tuy nhiên, bà mẹ trẻ cũng cảm thấy hơi tiếc vì sinh con quá liền nhau. "Tôi luôn bận rộn với công việc nấu ăn, cho bọn trẻ ăn và thay tã cho chúng. Giờ đây, mỗi ngày tôi phải thay tới 30 cái tã cho các con".
Danesha Couch và Jeffrey Presler đã đính hôn. Họ có kế hoạch sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 9 tới. Còn về chuyện con cái, họ không có ý định sinh thêm con trong ít nhất là 10-15 năm nữa, cho tới khi các con lớn hơn và có thể giúp đỡ họ.

Theo một báo cáo của BBC, tỷ lệ sinh 3 cặp liền nhau chỉ chiếm khoảng 1/88.000 trường hợp và phụ nữ Mỹ gốc Phi như Danesha Couch có khả năng mang đa thai cao hơn phụ nữ da trắng. Ngoài ra, theo một báo cáo được công bố bởi Hiệp hội châu Âu về sinh sản và phôi học, những người từng sinh đôi thì nhiều cơ hội lặp lại điều này một lần nữa.
"Dường như mỗi tháng, cơ thể của Couch có 2 quả trứng cùng đi xuống ống dẫn trứng và sẵn sàng để thụ tinh", tiến sĩ Elizabeth Wickstrom của Trung tâm Y tế Shawnee Mission nói về trường hợp đặc biệt này. Cả 3 cặp song sinh của Couch đều là những em bé khác trứng, nghĩa là chúng được thụ thai từ những quả trứng riêng biệt chứ không thuộc trường hợp thụ thai cùng trứng.
Hà Nhi