Chiều ngày 17/6, theo chân một người quen có con bị hội chứng Down, phóng viên Pháp Luật TP HCM đến phòng khám 353 (Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5, TP HCM). Một phụ nữ trạc 50 mặc áo "bướm và hoa" tự giới thiệu là lương y Hồng Phượng. Khi nghe trình bày ý định đưa người nhà bị Down hơn 10 năm đến, bà Phượng cười phấn khởi: “Tưởng gì, bệnh đó cô trị được. Bệnh này thế giới bó tay rồi nhưng cô có thuốc gia truyền trị trong vòng ba tháng là hết vĩnh viễn. Tiền thuốc 90.000 đồng/ngày”.
Thấy người nhà bệnh nhân ngần ngừ bà Phượng giải thích bệnh Down (đần độn), nguyên nhân do cha mẹ bị viêm xoang khi mang thai, nước dịch từ vùng viêm của người mẹ trôi xuống bào thai khiến đưa trẻ sinh ra bị đần độn. Bà còn chiếu cuộn băng tư liệu hình ảnh hơn 20 năm làm lương y của bà, trong đó có cảnh bà phỏng vấn 1 bệnh nhân Down. Xem băng, thấy bé trai bị bệnh không hề có biểu hiện nào tỉnh táo và cứ liếc xéo bà.
Đến nhà bé Lưu Vỹ Kh., 13 tuổi (Trần Hưng Đạo, P7, Q5) trường hợp bị bệnh Down trong cuốn băng, mẹ cháu Th. không nói nhiều chỉ buông thõng 1 câu: “Nhà tôi bị bà đó lừa. Gần 1 tháng đem con đến điều trị, thằng bé chẳng khoẻ hơn chút nào. Tính từ lúc khám đến lúc đem con về, mất hơn 10 triệu đồng".
Đồ nghề mà bà Phượng dùng để bơm thuốc là một dụng cụ bằng inox giống như một cây súng đồ chơi nằm bên ngoài một cái khay inox đựng thuốc “gia truyền”. Mỗi lần bơm thuốc bà Phượng nhét hai ống nhựa nhỏ cỡ ngón tay út vào “đầu súng” và "bắn" thẳng vào mũi, miệng của bệnh nhân. Loại thuốc mà bà dùng khi bơm vào người sẽ gây cho bệnh nhân cảm giác choáng váng, buồn nôn.
| Bà Phượng bị phạt 10 triệu đồng. Chiều 27/6, bác sĩ Nguyễn Đức An, Quyền Chánh Thanh tra sở Y tế TP HCM, cho biết: “Sau khi nhận thông tin do Báo Pháp Luật TP HCM cung cấp, chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của phòng khám 353. Phòng khám có sai phạm đúng như thông tin của Báo. Bước đầu bà Phượng thừa nhận có điều trị cho những người bị hội chứng Down. Tuy nhiên, do không bắt được quả tang nên chúng tôi chỉ buộc bà Phượng tháo dỡ bảng quảng cáo nhận điều trị bệnh đần độn, phong xù, cam két không nhận bệnh nhân Down nữa, đồng thời ra quyết định xử phạt phòng khám 353 mười triệu đồng vì quảng cáo không đúng chuyên môn và thuốc điều trị chưa đăng ký chất lượng. Nếu bà Phượng vẫn tiếp tục hành nghề bậy bạ, Sở sẽ có hình thức xử lý nặng hơn”. |
Theo hồ sơ Sở y tế đang quản lý, bà Phượng tên thật là Trương Thị Hồng Phương, năm nay 56 tuổi, tốt nghiệp lớp Lương y thừa kế hàm thụ khoá 2 của Trung tâm đào tạo và nghiên cứu y dược học cổ truyền năm 1991. Thế nhưng khi gặp mọi người, bà Phương luôn cho rằng mình là lương y hành nghề đã trên 20 năm.
Theo giấy chứng nhận Sở y tế cấp cho bà Phượng năm 2001, hình thức hành nghề của bà là phòng chẩn trị y học cổ truyền (không bào chế cao, đơn, hoàn, tán). Phạm vi hành nghề giới hạn trong bắt mạch, kê toa, bốc thuốc thang (thực tế bà Phượng luôn xưng mình là lương y đa khoa, nhận điều trị tất cả các loại bệnh). Trong hồ sơ lưu ở Sở Y tế không thấy có giấy từ chứng minh đã đăng ký chất lượng loại thuốc “gia truyền” của bà Phượng.
Ngoài ra, để "túm" bằng được nhưng bệnh nhân nhẹ dạ, bà Phượng cho đăng quảng cáo phòng khám của mình trên 1 tờ báo với những lời lẽ .. xa hơn tầm "đại bác". Bà Phượng còn tự nhận mình từng tốt nghiệp Đại học văn khoa 1968, là “nhà thơ” ít ai biết đến nhưng được nhiều người yêu thích.
