Nước Đức mà biểu trưng rõ rệt là Đức quốc xã chính là kẻ thủ lớn nhất của những người dân Ba Lan chân chính. Đất nước Đông Âu này là điểm đến của các cuộc chiến tranh tàn ác, luôn bị thiệt hại nặng nề cả về của cải và nhân mạng.
Klose, tiền đạo gốc Ba Lan của Đức sẽ chống lại đội tuyển Ba Lan. Ảnh: Reuters |
Chính vì thế, nỗi uất hận của người Ba Lan khi gặp người Đức càng khiến họ cảm thấy khao khát hơn. So với món nợ chiến trường, lịch sử bóng đá Ba Lan cũng luôn bị lép vế trước người Đức khi họ chỉ hòa 4 và thua 11 trong 15 lần giáp mặt với Đức. Gần đây nhất, tại World Cup 2006, hai đội bóng nằm cùng bảng và Đức thắng 1-0 với bàn thắng phút cuối cùng của Neuville.
Sự lép vế đó khiến người Ba Lan cảm thấy bị xúc phạm. Như để tô điểm thêm lòng hận thù của hai dân tộc, liên tục mấy ngày qua báo chí Ba Lan mở chiến dịch công kích người Đức với các chi tiết như "Beenhanker, hãy lấy đầu của chúng" hay lật lại vụ dàn xếp tỉ số của Đức và Áo tại Espana 82. Tất cả cả chỉ hướng tới một mục tiêu duy nhất: tạo nên một sức ép lớn và ức chế tinh thần lên đối thủ.
"Đại bàng trắng" đón nhận tin không được tốt lành lắm khi Jakub Blaszczykowski và thủ thành Tomasz Kuszczak dính chấn thương nặng không biết khi nào mới có thể thi đấu. Tuy nhiên, sự trở lại trung vệ dày dạn trận mạc Michal Zewlakow cũng khiến Beenhakker cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Zewlakow lãnh sứ mệnh khóa chặt tầm hoạt động của tiền đạo "đồng hương" Klose (gốc Ba Lan).
Nhưng thường lệ, Smoralek vẫn là ngôi sao tấn công đáng giá nhất của Ba Lan, Joachim Low hiểu điều đó và chắc chắn sẽ tìm ra phưng án phong tỏa cầu thủ này. Nhưng tiền đạo của Racing luôn hoạt động khá năng nổ trên diện rộng, từ vị trí tiền vệ công, tiền vệ trái và lúc cần có thể sắm vai trung phong. Nhiệm vụ kiềm chế ngòi nổ của Ba Lan sẽ được giao cho Frings, máy quét của "Mannchanft". Ngoài ra, cặp trung vệ cao kều Metzelder- Mertesacker cũng phải liên tục để mắt đến những pha xâm nhập vòng cấm địa bất ngở của Smolarek.
Mọi hy vọng của HLV Beenhakker đổ dồn vào Smolarek. Ảnh: Reuters |
HLV Joachim Low rất coi trọng những trận đấu mở màn. Một thất bại hay kết quả không như ý khiến tình thế của họ mong manh hơn bao giờ hết. Dưới thời ông, "cỗ xe tăng" đã chơi tấn công quyến rũ hơn rất nhiều và nếu không có gì thay đổi, ông sẽ chủ trương dồn ép tấn công đối thủ ngay từ đầu với ba mũi giáp công Podolski - Gomez - Klose được sự yểm trợ của nhạc trưởng Ballack ngay phia sau. Ngoài ra, trong những lúc cần những pha xuống biên để tạo đột biến, Lahm (trái) và Jansen (phải) sẽ dâng cao như những tiền vệ.
Ba Lan có quá nhiều lý do để tìm kiếm một chiến thắng đầu tiên trong lịch sử. Bên cạnh khát vọng cháy bỏng về một cột mốc mới trong lịch sử bóng đá của mình, một kết quả thuận lợi trong trận đấu mở màn sẽ làm bàn đạp cho những bước tiến tiếp theo của "Đại bàng trắng". Nhưng thật không may mắn cho đoàn quân của HLV Beenhakker khi họ phải đụng độ với người Đức từ quá sớm. Dù rất quyết tâm nhưng với thực lực kém cỏi, có lẽ một lần nữa Ba Lan tại phải ôm hận.
Dự đoán: Đức thắng 2-0.
Đội hình dự kiến:
Đức: Lehmann, Lahm, Metzelder, Mertesacker, Jansen, Frings, Ballack, Schweinsteiger, Podolski, Gomez, Klose.
Ba Lan: Boruc, Zewlakow, Wawrzyniak, Bak, Wasilewski, Lewandowski, Lobodzinski, Murawski, Dudka, Smolarek, Zurawski.
|
Tỷ lệ tham khảo hai ngày đầu vòng bảng (theo AsianBookie):
Euro 2008 (giờ Hà Nội) |
Tỷ lệ châu Á | Tỷ lệ châu Âu | |||||
Chấp | A thắng | Hòa | B thắng | ||||
08/6 23:00 | Áo - Croatia | 1/2 : 0 | 4.07 | 3.21 | 1.89 | ||
09/6 01:45 | Đức - Ba Lan | 0 : 1 | 1.52 | 3.65 | 6.58 |
Anh Tuấn