Vụ việc gây chấn động xảy ra hôm 28/4 tại thành phố Oviedo, phía tây bắc Tây Ban Nha. Cảnh sát địa phương tiến hành cuộc giải cứu ba đứa trẻ người Đức khỏi một ngôi nhà khép kín, nơi chúng bị nhốt từ năm 2021 đến nay.
Những hình ảnh do báo chí địa phương, như El Comercio và El Mundo, đăng tải cho thấy ba đứa trẻ vẫn đeo khẩu trang, bước ra khỏi ngôi nhà trong trạng thái hoang mang và ngạc nhiên.
"Ngay khi chúng tôi đưa các bé ra ngoài, cả ba đứa trẻ đều bắt đầu thở sâu, như thể chúng chưa từng được hít thở không khí bên ngoài", một điều tra viên cho biết.

Cặp song sinh 8 tuổi được dẫn ra khỏi nhà sau nhiều năm bị nhốt. Ảnh: NYPost
"Mặc dù không bị suy dinh dưỡng vì vẫn được cho ăn uống đầy đủ, các em sống trong điều kiện mất vệ sinh nghiêm trọng và gần như tách biệt hoàn toàn khỏi thực tại", một sĩ quan cảnh sát nói với El Mundo. Ông cũng mô tả phản ứng của bọn trẻ khi lần đầu bước ra khu vườn: "Chúng không muốn ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy một con ốc sên, các em hoảng sợ đến mức phát điên. Đó là cảnh tượng ám ảnh".
Cảnh sát chỉ phát hiện ra tình trạng bất thường sau khi hàng xóm báo cáo về việc ba đứa trẻ không đến trường trong nhiều năm. Người mẹ 48 tuổi mang quốc tịch Đức - Mỹ và người cha 53 tuổi, người Đức, đã bị cảnh sát bắt giữ. Cả hai hiện đối mặt với cáo buộc bạo lực gia đình và bỏ rơi trẻ em.
Theo điều tra ban đầu, cặp vợ chồng này được cho là mắc "hội chứng Covid" - một dạng rối loạn lo âu cực đoan phát sinh sau đại dịch - khiến họ duy trì lối sống phong tỏa nghiêm ngặt bất chấp thực tế đã trở lại bình thường. Bọn trẻ phải sống trong môi trường biệt lập, bị ép buộc đeo khẩu trang liên tục và không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Ba đứa trẻ không bị bỏ đói nhưng sống trong hoàn cảnh mất vệ sinh. Ảnh: NYPost
Ba đứa trẻ hiện được đưa về trung tâm bảo trợ, được các chuyên gia tâm lý theo dõi, hỗ trợ phục hồi về mặt cảm xúc và xã hội. Trong khi đó, cơ quan chức năng Tây Ban Nha tiếp tục điều tra để làm rõ mức độ trách nhiệm hình sự của cha mẹ các em, cũng như điều kiện sống thực tế trong ngôi nhà suốt ba năm qua.
Phạm Linh (Theo NYPost)