
Các con của Quân được giải cứu trong tình trạng mất nước nhẹ sau khi bị bố nhốt trong phòng, chất quần áo đốt hôm 19/9. Ảnh: Quang Văn.
Khoảng 7h30 ngày 19/9, nhà chức trách xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, nhận tin báo anh Nguyễn Văn Quân (36 tuổi) đang nhốt ba con nhỏ, từ 2 đến 6 tuổi, trong phòng ngủ ở tầng hai, ép cùng tự thiêu.
Khi thấy người dân có ý định giải cứu các con, Quân cầm dao đe doạ, đòi tự thiêu, lớn tiếng chửi bới. Bên trong, Quân chất áo quần khô rồi châm lửa đốt khiến khói đen bốc lên nồng nặc. Công an xã Mỹ Thuỷ sớm có mặt, phá cửa nhằm thông gió cho các cháu nhỏ.

Quân phá nhiều đồ đạc trong nhà, sau đó nhốt các con trong phòng cố thủ. Ảnh: Quang Văn.
Ngay sau đó, công an huyện Lệ Thuỷ được tăng cường, dụ Quân ra ngoài rồi nhanh chóng khống chế, sau đó giải cứu các cháu nhỏ. Ba đứa trẻ bị ám khói và mất nước nhẹ. Các cháu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để chăm sóc sức khoẻ.
Trước đó, anh này mâu thuẫn với vợ, đánh vợ nhập viện.
Nhà chức trách cho hay Quân có biểu hiện ngáo đá.
Hà Thương