|
Thiếu vắng Leandro sẽ làm Hải Phòng gặp khó khăn ở mùa giải tới. Ảnh: Thế Ngọc. |
Mới đây, CLB Hải Phòng làm lễ xuất quân cho mùa giải mới. Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã giao nhiệm vụ "thành công hơn mùa năm 2010". Điều này đồng nghĩa với việc họ phải có vị trí cao nhất tại V-League 2011 nhưng với lực lượng như hiện tại sẽ rất khó để đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng thực hiện nhiệm vụ đó.
Với sự ra đi của những trụ cột như Minh Đức, Ngọc Thanh, Leandro, chắc chắn Hải Phòng sẽ không còn có được sức mạnh như mùa bóng 2010 dù đã bổ sung thêm một số tân binh. Điều này cũng giải thích, một số fan đội bóng đất Cảng trên diễn đàn haiphong-fc tỏ ra khá lo lắng về khả năng của đội nhà để có được thành tích tốt hơn mùa giải trước và nhất là hàng công khi còn lại Đức Dương, Văn Tuyến và tân binh Osas.
Ở hàng thủ, sự xuất hiện của trung vệ của Olympic Việt Nam Từ Hữu Phước và ngoại binh Oculu đang được ban huấn luyện đội bóng kỳ vọng, nhưng để thay thế được vị trí mà trung vệ Minh Đức để lại không phải chuyện có thể làm ngày một ngày hai.
Dù vậy, Hải Phòng vẫn có trong tay những cầu thủ chất lượng như tuyển thủ Minh Châu, hậu vệ Trọng Nghĩa, Bật Hiếu, thủ môn Quang Huy hay Aniekan và dưới sự dẫn dắt của vị HLV kỳ cựu Vương Tiến Dũng. Điều đó đã được chứng minh bởi trong lễ xuất quân mùa giải 2011 mới đây, HLV Vương Tiến Dũng cũng như đội trưởng Minh Châu hứa với lãnh đạo thành phố, sẽ phấn đấu hết mình để đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo cũng như khán giả Hải Phòng.
|
HLV Lê Thụy Hải sẽ phù hợp với CLB kiểu Thanh Hóa. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trong khi đó, CLB Thanh Hóa có những sự chuẩn bị chu đáo để tạo ra diện mạo mới tại sân chơi V-Leauge. HLV Lê Thụy Hải đã được mời về, nhiều cầu thủ như Mạnh Dũng, Anh Tuấn, Xuân Hợp, Công Huy đều ở lại quê nhà cùng với dàn cầu thủ ngoại mới, Thanh Hóa chắc chắn sẽ xóa đi những ký ức buồn của hai mùa bóng trước.
Trong một lần được hỏi về các cầu thủ của Thể Công cũ sẽ ra đi ở mùa giải mới, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá Thanh Hóa cho biết: "Cầu thủ nào có tâm nguyện muốn gắn bó với bóng đá Thanh Hóa sẽ luôn được chào đón. Công ty cũng sẽ bảo đảm giữ nguyên mức lương, thưởng như mùa giải vừa qua nếu đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Còn cầu thủ nào hết hợp đồng mong muốn ra đi chúng tôi cũng sẽ không giữ".
Sau khoảng thời gian tập trung, CĐV Thanh Hóa hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngoài sự ra đi của Phước Tứ, Bảo Khanh, những cầu thủ như Mạnh Dũng, Anh Tuấn, Xuân Hợp, Công Huy vẫn gắn bó với CLB. Cùng với họ là những cầu thủ đầy triển vọng như Văn Thắng, Đình Tùng, Quang Vinh và sự trở lại của Trọng Hải giúp cho nội binh của Thanh Hóa không hề thua kém so với CLB khác. Về ngoại binh, đội bóng xứ Thanh cũng đá có thêm bản hợp đồng với John Wave, Da Silva, Fayer Omar.
Vào tháng 12/2010, tại giải tập huấn mở rộng Hòa Phát, mới chỉ với đội hình thử nghiệm chưa phải là đội hình tối ưu nhưng Thanh Hóa đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác trước đây đem lại sự thích thú cho người hâm mộ.
Thành tích thắng 3 (trước Hòa Phát với tỷ số 1-0, thắng Đà Nẵng 3-2, thắng ACB.HN 2-1) và chỉ thua sát nút Hà Nội T&T 2-3 là kết quả vô cùng mỹ mãn đối với đội bóng Thanh Hóa. Dường như điều này báo hiệu về một điều tốt lành sẽ đến với Thanh Hóa ở mùa giải 2011.
Tuy không sở hữu những cầu thủ chất lượng cao kể cả ngoại binh lẫn nội binh nhưng dưới sự chỉ đạo của HLV "lão luyện" Lê Thụy Hải, các cầu thủ LS Thanh Hóa đang dần hoàn thiện mình bằng lối chơi công thủ toàn diện, cùng kết nối thành một khối vững chắc với sự quyết tâm vì mục đích chung của đội bóng.
Trong trận đấu trước CLB TP HCM tại vòng 1/16 Cup quốc gia, họ cũng giành thắng lợi với tỷ số 2-0 do công của Đình Tùng và tân binh Omar. Đây là một chiến thắng quan trọng nhằm thúc đẩy tinh thần cho các cầu thủ Thanh Hóa trước thềm V-League 2011. Và có thể họ sẽ có được diện mạo mới so với hai mùa bóng trước đây.
|
Ninh Bình vẫn có những nội binh chất lượng như Việt Thắng. Ảnh: Thế Ngọc. |
Khác với mùa giải đầu tiên chân ướt, chân ráo lên V-League theo kiểu ăn xổi ở thì, trước thềm mùa giải mới dưới sự chèo lái của HLV Văn Sỹ, Ninh Bình đã dần đổi thay.
Sau khi đồng ý về Ninh Bình ở mùa giải 2011, vị HLV này cũng mang đến những hợp đồng hợp lý và họ mới nhận thêm Thanh Tùng, Văn Duyệt, Mạnh Dũng, Đắc Khánh.
Lực lượng của Ninh Bình giữ được gần như bộ khung chính thức ở mùa giải vừa qua như Việt Thắng, Như Thành, Văn Thành, Ngọc Huy, Ngọc Lung, Tiến Thành cùng với Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max và hai ngoại binh cũ Mota, Gustavo. HLV Văn Sỹ cũng có thêm sự trở lại của Hà Hoảng Đảm sau mùa bóng chơi cho Navibank SG và ngoại binh người Nigeria Anday.
Sau chiến thắng ở vòng 1/16 Cup Quốc gia trước An Giang, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sau chiến thắng mới đây vẫn tiếp tục đóng quân tại Trung tâm Thành Long để tích cực chuẩn bị cho trận đầu tiên ở V-League 2011, gặp Bình Dương trên sân Gò Đậu.
Sau một năm thăng hạng và nhiều năm làm bóng đá theo cảm tính, có vẻ bầu Trường đang muốn HLV Nguyễn Văn Sỹ gây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai bằng những bản hợp đồng với nhiều cầu thủ trẻ đầy triển vọng.
Mỹ Duyên