Đầu năm nay, Nữ hoàng Elizabeth II bày tỏ "mong ước chân thành" rằng bà Camilla sẽ trở thành Vương hậu khi Thái tử Charles lên ngôi. Thông báo này được xem là đặc biệt sâu sắc, bởi đây cũng là vai trò mà người chồng quá cố của bà, Hoàng thân Philip, từng nắm giữ.
Trong cuộc phỏng vấn mới với The Australian Women's Weekly trước sinh nhật tuổi 75 vào ngày 17/7, bà Camilla ca ngợi bố chồng quá cố là tấm gương trong việc trở thành người phối ngẫu và ủng hộ quốc vương ra sao. Bà cũng nhận ra chắc hẳn vị chỉ huy hải quân "trượng phu" đã khó khăn ra sao khi phải lui về phía sau vợ.
"Tôi hiểu rằng vị trí của mình là ở sau quốc vương vài mét. Bạn ở đó để hỗ trợ và giúp đỡ", bà Camilla nói.
![Nữ Công tước xứ Cornwall trên bìa tạp chí nhân dịp sắp đón sinh nhật 75 tuổi. Ảnh: Kate Middleton](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2022/07/14/camilla1-6322-1657789531.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eveGUihitV4UYhvjCBwEvQ)
Nữ Công tước xứ Cornwall trên bìa tạp chí nhân dịp sắp đón sinh nhật 75 tuổi. Ảnh: Kate Middleton
Nữ Công tước xứ Cornwall cũng chia sẻ về việc được làm bà. Bà có 5 đứa cháu từ cuộc hôn nhân đầu với ông Andrew Parker Bowles.
"Các cháu gái đang đến tuổi thiếu nữ nên cũng khá lo lắng. Tôi chỉ mong chúng bé trở lại bởi chúng đều rất ngọt ngào và dễ thương. Bây giờ bọn trẻ dường như lại thích những cuộc tranh luận", bà Camilla có hai con với chồng cũ là Laura Lopes và Tom Parker Bowles.
"Ở bên bọn trẻ rất vui. Tôi thích cùng ăn, cùng chơi và đi xem phim với chúng. Chúng có những đam mê rất lớn. Thật tuyệt khi được giữ kết nối với thế hệ của chúng, bởi việc đó giúp bạn luôn theo sát được cảm xúc và ý tưởng của giới trẻ", bà Camilla nói thêm.
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí này, có phần ảnh bìa do Kate Middleton chụp, bà Camilla cũng đề cao một trong số những mục tiêu làm việc của mình là lợi ích của việc tập luyện nhằm giúp cho khớp và xương trở nên chắc khỏe.
Bà Camilla, người chiến thắng trong cuộc chiến với căn bệnh loãng xương, đang tham gia Silver Swans, một lớp học khiêu vũ dành cho những người trên 55 tuổi. Mẹ bà từng qua đời vì căn bệnh này năm 1994 ở tuổi 72. Từ đó, Camilla làm việc để nâng cao nhận thức về bệnh loãng xương và là Đại sứ của Hiệp hội Loãng xương Hoàng gia.
Hiện một giáo viên thỉnh thoảng lại tới điện Clarence House, nhà của vợ chồng Thái tử Charles ở London, để dạy nhảy cho bà. "Chúng tôi gặp nhau rất vui. Khiêu vũ là một bộ môn khá khó, bạn phải hòa mình vào đó và tôi nhận thấy nó là một phương pháp tốt để rèn luyện", Camilla nói.
Tuy nhiên, Camilla vẫn chưa thể lôi kéo chồng mình tham gia các buổi học nhảy, dù cho biết Charles "nhảy giỏi và yêu ballet".
Dù vậy, nữ Công tước xứ Cornwall cho hay chồng đã hỗ trợ bà công việc quan trọng hơn là diễn thuyết - điều bà từng phải vật lộn từ khi bắt đầu cuộc sống phục vụ công chúng sau đám cưới với Thái tử Charles năm 2005.
Bà Camilla thừa nhận đã "hóa đá" vào đêm trước khi có bài phát biểu đầu tiên tại một hội nghị quốc tế về bệnh loãng xương.
"Lúc đó, tôi đã xuống khỏi giường, buộc các khăn trải giường lại với nhau để xem mình có thể bỏ trốn và về nhà hay không. Nhưng chồng tôi thì rất giỏi trong việc diễn thuyết. Tôi nghĩ vì ông ấy rất có khiếu và có kinh nghiệm diễn xuất. Tôi từng là diễn viên kém nhất của trường. Vì thế, tôi nghĩ những bài diễn thuyết sẽ không bao giờ là điều mình yêu thích", Camilla nói thêm.
Hướng Dương (Theo People)