Chiều chủ nhật 15/8, trên cầu Ánh Sao (quận 7, TP HCM) được giới trẻ Sài Gòn mệnh danh là cầu "tình yêu", khách du lịch và bạn trẻ đang đắm mình say sưa ngắm cảnh, bổng dưng xuất hiện ba bé trai trượt patin làm náo loạn.
![]() |
Ba bé trai ăn mặc rất xì tin đang lao vút trên cây cầu Ánh Sao (quận 7, TP HCM). Ảnh: Tá Lâm. |
Ba bé trai ăn mặc rất xì tin, bé lớn khoàng 12 tuổi, cậu út tầm 6 tuổi, là ba anh em. Cậu lớn nhất ra hiệu lệnh: "Tập trung", hai em trai trật tự xếp hàng ngay giữa cầu. Khi tiếng hô: "Xuất phát" vang lên, lần lượt từng người một từ từ di chuyển nhẹ nhàng. Bổng chốc, những đứa trẻ hạ thấp người xuống rồi xoay vòng trên cây cầu rộng 8,3 m, mặc cho xung quanh có nhiều trẻ nhỏ. Nhiều bà mẹ dắt con đi trên cầu đã vội vả bồng con tránh ra xa. Nhưng ba bé trai vẫn vô tư "đua" với tốc độ càng lúc càng nhanh dần, lao vút như "bão". Điều đáng nói, các bé tuổi teen không chỉ trượt với tốc độ nhanh mà lâu lâu lại nhảy phốc làm xiếc.
"Đang cho con gái 3 tuổi đi dạo, tự nhiên tôi quay lại thấy một đứa trẻ trượt patin lao vút đến. Hoảng quá tôi chỉ kịp bồng con lên rồi lách qua một bên hông cầu", chị Châu, 30 tuổi, nhà ở quận 7 cho biết.
Một lúc sau, một trong số 3 đứa trẻ do không làm chủ được tốc độ đã lao thẳng vào người em gái. Bé gái hoảng sợ đã khóc thốt lên gục đầu vào lòng mẹ. Những người khách lúc này mới rùng mình thấy sự nguy hiểm, la lên: "Nguy hiểm quá". Chị Hà, mẹ của bé gái bực tức nói: "Tôi thật bất bình về chuyện này. Thiếu gì chỗ chơi mà lại trượt patin trên cầu. Mà bố mẹ chúng đâu lại để con cái tự do chơi trò chơi rất nguy hiểm thế này". Nói rồi chị quát mấy đứa trẻ, tuy nhiên, những đứa nhỏ lém lỉnh nhìn rồi tiếp tục làm xiếc.
![]() |
Bé trai thẩn thờ khi đoạn đường "đua" trước mắt cậu là con kênh lớn. Ảnh: Tá Lâm. |
Cầu Ánh Sao được thiết kế theo kiểu cong hình mặt trăng nên có độ dốc và đường cung lớn. Phía hai bên hông cầu được bao bọc bở những cọc sắt nên chỉ cần sẩy chân, khi đến đoạn dốc rất dễ xẩy ra tai nạn do không làm chủ được tốc độ.
Không chỉ trượt trên cầu, những đứa trẻ còn xuống dưới chân cầu. Một bé trai đã thẫn thờ khi cậu ngoảnh mặt lên trước mặt là con kênh Thầy Tiêu. Cậu đứng yên lặng đến mấy phút không dám nhúc nhích, mặt nhìn chăm chăm vào dòng nước chảy xiết.
Cạnh đó, dưới chân cầu, một bé trai khác trượt với tốc độ nhanh đã đâm sầm vào bục cản xe đạp, xe máy đi lên cầu, ngã lăn xuống nền gạch. Cậu ôm lấy chân la đau đớn. Lúc này mẹ cậu bé, ở cách đó gần 50m, thấy ồn ào nên chạy đến mới biết và ôm lấy con. Đứa bé nước mắt chảy ròng trên má gục đầu vào lòng mẹ khóc nức nở.
Cầu đi bộ Ánh Sao (Starlight) được khánh thành ngày 20/04/2010 ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7). Cầu dài 154 m, mặt cầu rộng 8,3 m, được bắc ngang qua kênh Thầy Tiêu với thiết kế cong hình mặt trăng. Trên mặt sàn và dưới đáy gầm cầu được thắp sáng đèn LED màu. Đặc biệt, hệ thống chiếu sáng này được sử dụng bằng pin thu năng lượng mặt trời lắp ở hông cầu. Ở phía hai đầu cầu: Phía bờ Tây là khu kênh đào mô phỏng hình nửa mặt trăng, phía bờ Đông là khu hồ bán nguyệt mô phỏng hình mặt trời. Đây được xem là nơi lý tưởng cho teen đến giải trí. |
Tá Lâm