
Bé Ibrahim hiện đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi ở bệnh viện sau khi được mổ đẻ. Ảnh: Mirror.
Khoảng 7h30 sáng 12/11, bà bầu Sana Muhammad, 35 tuổi, đang đứng rửa bát thì bị một kẻ đột nhập vào nhà và bắn bằng nỏ ngay trước mắt chồng và 5 đứa con.
Theo Mirror, mũi tên đâm thẳng vào bụng của Sana, và chỉ còn cách vài phân là trúng Ibrahim, thai nhi 8 tháng tuổi mà cô mang trong bụng. Chồng nạn nhân, anh Imtiaz Muhammad, 42 tuổi, cho hay Sana đã bỏ chạy sau khi anh la hét báo hiệu có người đàn ông đang trốn trong nhà kho ngoài vườn.
"Tôi đi vào nhà kho để cất một chiếc hộp các tông và nhìn thấy anh ta đang đứng ở đó, cung tên đã giương sẵn. Hắn nhìn tôi chằm chằm nên tôi chạy vội vào nhà. Vợ tôi khi đó đang rửa dọn, tôi hét lên 'chạy đi, chạy đi'. Và rồi hắn bắn cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đã đỡ tên cho tôi. Bọn trẻ lúc đó đều chứng kiến, chuyện này thực sự khủng khiếp", anh Imtiaz nói.

Sana Muhammad thiệt mạng, để lại chồng và 6 đứa con. Ảnh: Facebook.
Cảnh sát sau đó đã bắt giữ một người đàn ông có liên quan đến vụ tấn công ở Ilford, phía đông London, và cho biết người này biết anh Imtiaz.
Sana được cho là đã bị trúng tên khi đang chạy lên tầng. Mũi tên đã đâm từ đùi lên bụng cô.
"Imtiaz đã chạy ra khỏi nhà kêu cứu. Chúng tôi đã gọi cho cảnh sát và họ có mặt rất nhanh chóng. Lúc đó là 7h30, và kẻ tấn công chắc đã ngồi chờ trong nhà kho cả đêm", một người hàng xóm kể lại, đồng thời cho hay nghi phạm giết người đã đến sở cảnh sát đầu thú.
Sana được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng bị tuyên bố tử vong lúc 11h. Trong khi đó, bé Ibrahim được mổ cấp cứu, hiện sức khỏe ổn định nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi.

Sana đang mang thai đứa con thứ ba với anh Imtiaz. Ảnh: Facebook.
Bạn bè cho hay Sana có ba đứa con, lần lượt 18, 14 và 12 tuổi, với người chồng đầu tiên. Cô tái hôn với anh Imtiaz, đã sinh được hai con gái 5 và 2 tuổi.
"Chuyện này quá khủng khiếp. Cô ấy (Sana) giống một người chị em của tôi hơn là một người bạn. Cô ấy là một phụ nữ, một người mẹ và người vợ đáng yêu. Tất cả mọi người rồi sẽ phải từ biệt cuộc đời, chúng ta cũng thế, nhưng cái cách mà cô ấy ra đi thật sự quá đau xót", người hàng xóm tên Nisa Khan, 40 tuổi, nói.