
Hai bé Jonah và Cole chào đời cách nhau khoảng hơn 1 tiếng ngay tại nhà. Ảnh: SWNS
Lúc đang ở nhà một mình với bụng bầu khệ nệ, Olivia Abraham, 36 tuổi, đột nhiên muốn đi vệ sinh.
"Khi đó tôi thấy buồn đi vệ sinh. Tôi rặn một lần và đột nhiên thấy đau nhói, nhưng không hề nghĩ mình đang sinh con. Rồi tôi nghe thấy có âm thanh phát ra, lúc cúi xuống nhìn, con trai tôi đã rơi ra và đang khóc. Thằng bé nằm cuộn tròn, phần mông chạm nước và đang cố cử động", cô kể lại.
Sau 10 phút ngỡ ngàng, Olivia, người mắc chứng bại não, khiến việc đi lại gặp khó khăn, mới nhấc được mình ra khỏi bồn cầu, bế lấy đứa con mới sinh rồi lê người đến chỗ đặt máy điện thoại ở phòng ngủ và gọi cho chồng.
Lúc này, anh Dean, 41 tuổi, đang đưa con trai lớn của cặp vợ chồng là bé Noah đi học bơi. Ngay sau khi được vợ thông báo, anh lập tức gọi cấp cứu tới nhà mình ở Hertfordshire, Anh, rồi vội vàng quay xe về.
Các nhân viên y tế tiến hành cắt dây rốn và kiểm tra một lượt tình hình sức khỏe của đứa bé trước khi chuẩn bị đưa bà mẹ này tới bệnh viện. Ngay lúc đó, đứa bé còn lại cũng đòi ra khỏi bụng mẹ.

Ngoài cặp song sinh mới chào đời, họ còn có một con trai lớn tên Noah. Ảnh: SWNS
"Họ đặt tôi lên giường và chuẩn bị đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, lúc cố lùi ra sau giường, tôi nhận thấy đầu con trai thứ hai đang thò ra", bà mẹ ba con kể lại.
Hàng chục nhân viên y tế, bao gồm 3 bà đỡ, đã được gọi tới nhà cặp vợ chồng để đảm bảo ca sinh nở thành công.
"Bác sĩ nói rằng tôi đã rất may mắn. Nếu các con không nằm thuận thì tôi đã gặp rắc rối rồi", Mirror dẫn lời bà mẹ mới sinh kể lại.
Trong khi đó, anh Dean cũng "không dám tin" khi về nhà nhìn thấy một con trai song sinh và ít phút sau thì đứa bé thứ hai cũng ra đời. Hai bé nặng lần lượt 3,1 và 3 kg.
"Cả hai bé đều khỏe, ăn ngủ tốt. Noah rất thích trò chuyện và ôm ấp các em. Bé Jonah thì bướng bỉnh, ra dáng một người anh, trong khi Cole thì nhẹ nhàng, yên tĩnh, ít khi khóc lóc", anh nói.
Hướng Dương