Ngày 24/11, cơ quan địa phương xác định nơi bé gái bị “bạo hành” là nhà của bà Trần Thị Phụng (52 tuổi) ngụ tại tổ 14 (ấp Bình Thuận, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương). Ngay sau khi xác định chính xác, công an Thuận Giao đưa bà Phụng về trụ sở để làm việc. Chiều cùng ngày, bà Phụng cũng đã thừa nhận có hành vi hành hạ là bé Ngân.
Bé Ngân trải qua những ngày đau đớn khi ở nhà bà Phụng. |
Bà Phụng khai nhận đã nhiều lần hành hạ bé Ngân trong lúc tắm. Trong những đứa trẻ mà bà Phụng giữ tại nhà thì duy nhất bé Ngân bị hành hạ như vậy trong suốt 1 năm chỉ vì “bé Ngân trong lúc tắm thường hay vùng vằng làm nước bắn tung tóe…”.
Xét thấy hành vi của bà Phụng vi phạm luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em và vượt thẩm quyền xử lý công an xã, ngay trong ngày, hồ sơ vụ việc được chuyển lên công an huyện Thuận An tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện bé Ngân được các bác sĩ xác định là bị suy đường hô hấp trên do ngạt nước và tăng sinh tuần hoàn phổi.
Bà Phụng thay đồ cho những đứa trẻ tại nhà mình. |
Trước đó, gia đình bà Phụng đã từng bị Tổ kiểm tra liên ngành xã Thuận An xuống kiểm tra vào tháng 5/2008 và 1/2009. Những lần kiểm tra của tổ liên ngành thấy rằng gia đình bà Phụng không đủ cơ sở vật chất nên yêu cầu không được nuôi giữ trẻ nữa.
Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thuận Giao (huyện Thuận An), cho biết: “Chúng tôi liên tục xuống kiểm tra nhắc nhở nhưng gia đình bà Phụng vẫn lén lút giữ một số con các công nhân gần đó. Hành vi của chị Phụng là mất đạo đức nhân phẩm con người, vi phạm pháp luật về bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Chúng tôi đã đề nghị phía công an huyện nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc”.
H. An