![]() |
Mourinho: Cậu là Henry mới. |
Cơn bão "The Blues" đang càn quét mãnh liệt ở giải Ngoại hạng và cuốn phăng mọi đối thủ trên đường đi của nó. Nếu như MU và Arsenal phải mất hàng thập kỷ mới tạo được "cái uy" trước các CLB khác tại Premiership thì chỉ trong vòng 2 mùa giải, dưới 2 thời HLV, Chelsea đã khẳng định được vị thế của mình. Ngạo nghễ trên ngôi đầu bảng với 5 điểm nhiều hơn Arsenal, guồng máy của ông Mourinho giờ là nỗi khiếp sợ của cả đảo quốc sương mù.
Thế nhưng Mourinho vẫn chưa hài lòng bởi đơn giản là đội quân của ông vẫn chưa gặp "ông vua" mùa trước Arsenal trên đường đi. Nhìn lại lịch sử, CLB phía Tây thành London có một thành tích không thể tồi hơn khi đối đầu với Arsenal. Đã 9 năm nay, Chelsea chưa thắng được Arsenal một trận nào trong khuôn khổ giải Ngoại hạng. Mùa giải trước, Arsenal tiếp tục hạ The Blues 3 trận tại Premiership nhưng đau đớn nhìn đối thủ thắng lại ở tứ kết Cup C1.
![]() |
Ông Wenger vẫn im lặng. |
Không có những lời châm chọc cay độc trước trận đấu như thói quen của Wenger và Alex Ferguson nhưng mọi người đều hiểu Mourinho khao khát đánh bại Arsenal như thế nào. Đơn giản là chỉ có một chiến thắng trước "Những khẩu thần công" mới là đảm bảo vững chắc nhất cho sự đăng quang của Chelsea.
"Arsenal và Chelsea là 2 đội mạnh nhất và đây sẽ là một trận đấu mà cả thế giới muốn chiêm ngưỡng", Mourinho khiêm tốn bình luận.
Didier Drogba, tiền đạo được chiến lược gia Bồ Đào Nha gọi là một "Henry mới" cũng tự tin tuyên bố: "Có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của các đội bóng khác khi đối đầu với chúng tôi".
Đối lập với những hăm hở từ Stamford Bridge, sân Highbury vẫn hoàn
Vòng 17 |
Thứ bảy (11/12) Chủ nhật Thứ ba |
Nếu thắng trận này, Chelsea sẽ bứt lên với 8 điểm hơn Arsenal và sẽ rất khó để ông Wenger kịp xoay xở khi lễ Giáng sinh, thời điểm các đội bóng thường hụt hơi đang đến gần. Vì thế chắc chắn "Những khẩu thần công" sẽ không buông súng dễ dàng. Hãy chờ xem liệu Chelsea có phế truất thành công "ông vua" Arsenal?
Khánh Linh