![]() |
Vụ scandal của người đại diện sẽ làm hại Cole? |
Theo tiết lộ từ phía người phát ngôn của Arsenal, đại diện Jonathan Barnett của Cole đã đòi 750.000 bảng từ phía CLB thành London, và đổi lại thì ông này hứa sẽ thuyết phục hậu vệ đội tuyển Anh ký một hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với đội bóng của Arsene Wenger.
Barnett đã nói rằng, ông ta muốn Arsenal trả 150.000 bảng một năm, trong thời hạn 5 năm mà thân chủ của ông sẽ cam kết ở lại Highbury. Đây có thể xem là một động thái gây áp lực của Barnett đối với CLB khổng lồ phía Bắc London, và bộ sậu tại Highbury dĩ nhiên là có lý do để mà tức giận.
Trong thời gian qua, Cole đã bị Chelsea theo đuổi quyết liệt, từ tiếp cận hợp pháp đến bất hợp pháp. Theo nhận định của Thể Thao VN, The Blues có vẻ như đang tiến dần tới thành công trong việc ký hợp đồng với hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất nước Anh ngay trong kỳ chuyển nhượng tới. Arsenal đã thực sự nhận được sức ép đáng kể từ phía những nhà tân vô địch Premier League, nhưng cuối cùng, theo tuyên bố của HLV Wenger thì “anh ta sẽ không đi đâu cả”.
Ngay sau khi có thông tin về việc Chelsea sẽ “manh động” hơn với Cole ngay sau trận chung kết FA Cup, phía Arsenal đã đưa ra tuyên bố sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu về lương đối với cầu thủ này. Một hợp đồng mới đã nằm trên bàn chờ quyết định của hậu vệ 24 tuổi này, nhưng rõ ràng tuyên bố đòi tiền của ông Barnett thì thật khó thể chấp nhận được.
Sáng qua, tờ Standard Sport đã nhận định rằng, Arsenal chắc chắn sẽ đưa vụ việc này ra trước Ban điều hành và kiểm tra kỷ luật chuyển nhượng của FA. Chính HLV Arsene Wenger cũng đã tán thành quyết định này của CLB. Ông nói: “Arsenal sẵn sàng ký hợp đồng mới với Cole dựa trên sự tán đồng của chính anh ấy, chứ không phải là với bất cứ sức ép về tài chính nào hết. Chính Ashley đãnói với tôi rằng, anh ấy muốn ở lại để cùng đội bóng tiếp tục chinh phục những danh hiệu ở phía trước, và chẳng có lý do gì mà CLB lại phải mất tiền để đạt được điều đó. Việc này thật lố bịch và chúng tôi sẽ không thể để yên cho ông ta (Barnett)”.
Vào thời điểm này, Ashley Cole vẫn đang cùng các đồng đội tập luyện để chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup với Man Utd vào thứ bảy tới. Hậu vệ của Arsenal đã từ chối đưa ra bất cứ một lời bình luận nào cho vụ việc này.
Trước đó, chẳng ai có thể phủ nhận được mối quan hệ giữa Cole và Chelsea, sau khi cuộc gặp giữa Giám đốc điều hành của The Blues, Peter Kenyon, HLV Jose Mourinho, 2 đại diện của Cole, Pini Zahavi, Barnett cùng chính cầu thủ 24 tuổi này được phát giác tại một khách sạn sang trọng ở phía Tây London.
Cole sẽ ra đi, hay ở lại? Câu hỏi đó sẽ được thời gian trả lời. Nhưng chắc chắn hành động thiếu suy nghĩ của ông Barnett sẽ khiến hậu vệ tuyển Anh “mất điểm” trong mắt giới hâm mộ.