![]() |
|
Fan Việt Nam đặt niềm tin vào đội tuyển. Ảnh: Hoàng Hà. |
Giành lợi thế với chiến thắng 2-1 ở lượt đi nhưng ông Calisto vẫn tỏ ra khá thận trọng: "Chúng ta không được chủ quan vì Thái Lan chỉ có một cửa duy nhất là chiến thắng. Tôi đang ngồi cạnh chiếc Cup vàng nhưng vẫn còn một trận đấu nữa".
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng khẳng định, đội sẽ giữ lối chơi như trong trận lượt đi ở Bangkok với quyết tâm cao: "Bước vào trận đấu nào, chiến thắng luôn là suy nghĩ đầu tiên. Chúng tôi sẽ chơi với 200% phong độ".
Ông Calisto cũng chia sẻ những áp lực với nhiệm vụ tương đối nặng nề trên sân Mỹ Đình vào 19h ngày 28/12: "Đội Thái Lan rất mạnh, họ có thể thắng trên sân nhà của Việt Nam. Còn các cổ động viên đang kỳ vọng rất lớn vào đội tuyển".
![]() |
|
HLV Calisto là người giỏi chịu đựng áp lực. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong khi đó, HLV Peter Reid cho biết: "Đội tuyển Thái Lan đã chuẩn bị rất kỹ càng. Mục tiêu tới Hà Nội của chúng tôi là giành chức vô địch".
Nhà cầm quân người Anh cũng giải thích thêm về trận thua đáng buồn đêm Noel: "Có ý kiến cho rằng, chúng tôi thua ở chung kết là do chủ quan nhưng trên thực tế, trong thời gian gần đây, Thái Lan đã gặp Việt Nam trong 3 trận và hoàn toàn hiểu được đối thủ.
Lý do chúng tôi thua Việt Nam trong trận trước là lỗi của hàng phòng ngự còn thủ môn Việt Nam chơi quá hay. Hơn nữa, chúng tôi bị thiệt do phần nhận định về pha việt vị".
Về trận đấu ngày 28/12, ông Reid khẳng định: "Ngoài chiến thắng, Thái Lan không có lựa chọn nào khác nên chúng tôi sẽ càng thêm quyết tâm. Ở lượt đi, chúng tôi chơi không kém nhưng có mắc một số sai lầm sẽ được sửa chữa trong trận lượt về".
Không đặc biệt chú ý tới cái tên nào ở hàng tấn công của Việt Nam, ông Reid chỉ bày tỏ e ngại về sức ép của chảo lửa Mỹ Đình.
![]() |
|
Giấc mơ Cup vàng sẽ trở thành sự thật? Ảnh: Hoàng Hà. |
Mai Mai


