"Lần đầu tiên tham gia một số nghi lễ hoàng gia, tôi khá căng thẳng. Nó vẫn còn khá lạ lẫm khi tôi tham gia vào một phần của những công việc mà trước giờ chỉ có bố mẹ tôi đảm nhận", Công chúa Aiko, con duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, nói trong buổi họp báo đầu tiên ở Cung điện Hoàng gia tại Tokyo, chiều 17/3.
Trong cuộc họp báo ra mắt với tư cách thành viên trưởng thành của Hoàng gia khi bước vào tuổi 20 tháng 12 năm ngoái, Công chúa Aiko nói chuyện cẩn thận và thỉnh thoảng cười ngượng ngùng. Cô cho biết hiện chủ yếu tập trung vào việc học và làm quen với việc trở thành một người trưởng thành để gánh vác các trách nhiệm Hoàng gia.
"Tôi được nuôi dưỡng trưởng thành mà hầu như không phải lo lắng, vì vậy tôi có xu hướng làm mọi thứ theo tốc độ của riêng mình. Từ nhỏ, tôi đã hơi nhút nhát nên từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng nhiều để khắc phục điều này", Công chúa Aiko nói thêm.
Khi được hỏi về dự định tương lai và quan điểm về hôn nhân, Aiko cho biết cô vừa hoàn thành năm thứ hai đại học ngành văn học Nhật Bản và vẫn chưa có kế hoạch rõ ràng về tương lai của bản thân.
"Với tôi, hôn nhân dường như vẫn còn xa vời trong tương lai và tôi chưa thực sự nghĩ đến nó. Tôi không có suy nghĩ cụ thể nào về người bạn đời lý tưởng, nhưng nếu ở bên ai đó và chúng tôi có thể khiến nhau mỉm cười thì có lẽ đó là điều tuyệt vời".
Công chúa Aiko tránh nhắc về cuộc hôn nhân của em họ - cựu Công chúa Mako, người đã chuyển đến Mỹ sinh sống tháng 11 năm ngoái sau khi kết hôn với thường dân Kei Komuro. Thay vào đó, Công chúa nói về cuộc sống "yên bình" và thú vị trong cung điện, bao gồm cả việc chạy bộ quanh khuôn viên cùng cha. Gia đình Công chúa cũng có những kỷ niệm tuyệt vời khi đi nghỉ dưỡng cùng nhau, trong đó cô kể cha mẹ và cô đã cố gắng ngồi cùng nhau trên ván lướt sóng ở bãi biển và cuối cùng ngã xuống nước.
Cuộc hôn nhân của Mako không được công chúng ủng hộ do bê bối tài chính từ nhà chồng. Mako được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý (PTSD) vì những ồn ào xung quanh hôn sự. Sau khi kết hôn, Mako phải từ bỏ tước vị theo quy định của Hoàng gia. Kịch bản tương tự có thể xảy ra với Công chúa Aiko nếu luật không thay đổi thời gian tới.
Là con duy nhất của Nhật hoàng nhưng Aiko cũng không thể thừa kế ngai của cha, theo Luật Hoàng gia năm 1947. Khủng hoảng người kế vị gây áp lực lên các thành viên Hoàng gia nhiều năm qua. Mẹ của Aiko - Hoàng hậu Masako - đã phải vật lộn với chứng rối loạn điều chỉnh (phản ứng thái quá trước một tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống) suốt hai thập kỷ. Hiện người đứng đầu danh sách thừa kế ngai vàng là Thái tử Fumihito - em trai Nhật hoàng Naruhito.
Sơn Nam (Theo Reuters)