"Mình nghĩ chắc anh chàng này không phải chỗ dựa dành cho mình. Thế mà, từ đó cho đến bây giờ, gần 2 năm, mình chả thấy ai hơn lão. Lão sợ chuột nhưng có thể làm tất cả cho mình, sợ nhưng vẫn kéo mình chạy theo, không bỏ mình ở lại. Sợ, nhưng vẫn cười mỗi khi mình dọa chuột… Sợ, nhưng vẫn theo mình dù cho mình có trêu là ở đó có chuột… Lão dễ thương vậy đó.
Đây là bộ ảnh mà stylish chính là chồng tương lai của mình, bọn mình đã xin nghỉ việc để vào tận Đà Nẵng và Hội An chụp ảnh từ tháng 8 mặc dù tháng 3/2010 bọn mình mới làm đám cưới. Kế hoạch này đã được bọn mình lên từ khi bắt đầu có ý định kết hôn. Mình gửi dự thi không phải vì giải thưởng mà vì muốn 'lão chồng' tương lai của mình biết rằng Mình tự hào về lão ấy rất nhiều", bạn Ngô An Ngọc Quỳnh chia sẻ.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |