Trưa ngày 5/7/2018, giữa dòng người tấp nập tới viếng Vân Nhi, cô bé 12 tuổi qua đời vì ung thư, có hai người mẹ ôm nhau trong nước mắt. Mẹ của Hải Anh vóc dáng gầy guộc, ghì đôi vai mẹ của Vân Nhi; cả hai nấc nghẹn. Những đứa con của họ mới 7 tuổi và 12 tuổi, phải trải qua nỗi đau bệnh tật nhưng dũng cảm chiến đấu tới phút cuối và trước khi ra đi vẫn để lại một phần thân thể thắp sáng cho đời.
Cô bé 7 tuổi và mong muốn 'làm đẹp cho đời'
Hơn 6 tháng chiến đấu với căn bệnh u thần kinh đệm não cầu lan tỏa, Hải An từ cô bé tinh nghịch, nhí nhảnh trở nên hốc hác, không thể nói và một tay bị liệt. Trước lúc nhắm mắt, em kịp nhắn nhủ tới mẹ mong muốn hiến tặng cặp giác mạc cho những người cần đến chúng. Chiều 22/2, Hải An ra đi, chiều 26/2, hai bệnh nhân khác đã được nhận món quà quý từ ân nhân bé nhỏ.
Hải An được mẹ miêu tả là cô bé lạc quan, học giỏi môn Toán và tiếng Việt, ước mơ trở thành bác sĩ thú y hay nhà huấn luyện động vật. Từ nhỏ, bé được mẹ truyền cảm hứng về hành động hiến tạng cứu người nên luôn nhớ lời mẹ: "Mỗi bộ phận trên cơ thể đều có ích, dù sống hay chết" và phải luôn chăm sóc thật tốt nội tạng. Những ngày cuối đời, lúc tỉnh táo nhất, Hải An thủ thỉ với mẹ về việc dành lại điều tốt đẹp cho những người kém may mắn. "Con hỏi thiên đường có đẹp không và nói sẽ chờ mẹ ở đấy nhưng không phải lúc này. 'Mẹ hãy đợi nghe tiếng tim con đập một lần nữa'", chị Thùy Dương, mẹ bé Hải An, kể lại.
Lúc Hải An sắp qua đời, chị Dương gọi điện đến Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người với nguyện vọng xin hiến tạng. Tuy nhiên, quy định hiện hành chỉ nhận nguồn tạng hiến từ người đủ 18 tuổi trở lên, trong khi Hải An mới 7 tuổi. Cuối cùng, chị Dương quyết định giúp con hoàn thành tâm nguyện bằng cách hiến giác mạc để đem lại ánh sáng cho người có bệnh lý giác mạc.
Chiều 5/3, hai bệnh nhân được ghép giác mạc của bé Hải An tới nhà thắp hương cho cô bé và cảm ơn gia đình. Đó là cụ bà 73 tuổi bị sẹo giác mạc, nhiều năm nay sống trong bóng tối, còn bệnh nhân nam 42 tuổi bị đục giác mạc di truyền, không nhìn rõ 8 năm qua. Đứng trước di ảnh của Hải An, cụ bà nghẹn ngào, chia sẻ rằng đã chờ đợi rất lâu để có thể nhìn lại và từng mất hết hy vọng về việc có thể nhìn thấy được. Người đàn ông 42 tuổi cũng tâm sự, suốt 5 năm qua, anh phải đến bệnh viện theo dõi mắt và dùng thuốc để duy trì thị lực. Mắt phải chỉ còn 4/10, mắt trái không thấy gì, ảnh hưởng tới cuộc sống nên gần một năm nay, anh phải nghỉ làm.
Chị Thùy Dương như được tiếp thêm sức mạnh khi chứng kiến niềm hạnh phúc dâng lên trong đôi mắt hai người được ghép giác mạc. Chị nói đã có thể mỉm cười lại sau những ngày kiệt quệ khi cùng con chiến đấu với nỗi đau bệnh tật.
Ước mơ làm bác sĩ của cô bé 12 tuổi bị ung thư
Vân Nhi mắc căn bệnh khó chữa lúc 4 tuổi. Em phải thường xuyên ra vào bệnh viện để mổ nội soi bấm u nhú. Khi Nhi lớn hơn, khoảng cách giữa hai lần phẫu thuật được giãn ra vài ba tháng một lần nhưng sức khỏe không được cải thiện. Em hay mệt mỏi, ít nói, khi ra đường luôn đeo khăn mùi xoa che chiếc ống mở khí quản ở cổ.
Buổi tối sau khi học bài, Vân Nhi thường xem chương trình Quà tặng cuộc sống bởi yêu thích những bài học ý nghĩa rút ra đằng sau mỗi câu chuyện. Có lần thấy nhân vật mắc căn bệnh hiểm nghèo mà không có tiền chữa trị, Nhi ước làm bác sĩ cứu người rồi thủ thỉ cùng mẹ "giá như trên đời không có bệnh tật". Những lúc như thế, chị Hải Vân hay ôm con để giấu đi nỗi buồn và những lo lắng đang dày vò chị.
Cô bé 12 tuổi trải qua nhiều đau đớn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Nhi kể lại với mẹ rằng khi thực hiện thủ thuật, các bác sĩ buộc tay và bịt mắt để em không hoảng sợ và quẫy đạp. Chị Hải Vân vẫn hy vọng dù mong manh rằng một ngày con có sức đề kháng tốt hơn, may mắn thoát khỏi căn bệnh quái ác. "Biết là con sẽ đi, nhưng không ngờ lại vội vã đến vậy", chị Hải Vân khóc nức nở.
Khoảnh khắc Vân Nhi trao lại đôi giác mạc, chị Vân và chồng được phép ở bên con, nhưng không ai đủ can đảm. Trước đó, khi nghe câu chuyện về bé Hải An, chị hỏi con có muốn chia sẻ điều tốt đẹp đến với mọi người, em bẽn lẽn trả lời: "Có". Lúc con gái nhắm mắt vào ngày 27/6, chị Hải Vân nén nỗi đau thay con thực hiện di nguyện. Chị mong muốn ánh sáng từ đôi mắt Vân Nhi sẽ soi đường cho những người khác bước tiếp trên con đường của họ.
Lam Trà