Em đã đọc đi đọc lại những lời anh viết cho em trên trang web ngoisao.vnexpress.net! Anh lúc nào cũng là người thông minh, vì anh biết cách để gửi cho em những thông điệp để nói lên tình cảm yêu thương của anh dành cho em! Em không cho anh gặp em, gọi điện, nhắn tin, gửi mail cho em nhưng anh lại biết em thích đọc trang web ngoisao.vnexpress.net thế là anh viết những lời muốn nói của mình lên đó để gửi tới em!
Em đã từng nói với anh rằng : “Có những người dù rất yêu nhau nhưng họ lại không lấy được nhau”, chắc anh vẫn nhớ chứ? Nếu không có những lời lạnh lùng của anh hôm nào khi có lẽ em không đủ can đảm để chia tay với anh đâu!
Những lần trước đó anh đã bao lần làm cho em đau khổ nhưng vì yêu anh em đã bỏ qua tất cả! Nhưng lần này thì không thể thay đổi được nữa anh ạ! Em đã cảm nhận được sự thay đối từ anh! Khi mà anh đã thay đổi thì không gì có thể giữ anh được nữa! Nhớ lại mỗi lần mình giận nhau em đều là người chủ động nói lời chia tay nhưng lần này anh lại là người chủ động nói lời chia tay em.
Anh lúc nào cũng nói em là một người tốt, nhanh nhẹn, làm việc có trách nhiệm. Nhưng anh ơi em chỉ sống tốt và làm việc tốt khi ở bên cạnh em có người luôn yêu em và sống vì em thôi anh ạ.
Anh biết không, mặc dù có rất nhiều người quan tâm đến em nhưng mỗi sự chăm sóc của họ em lại nhớ đến anh lại đem ra so sánh với anh và em nhận thấy không ai có thể làm em hài lòng như anh được. Mỗi lần gặp anh quan tâm đến người con gái khác lòng em quặn đau và giận anh vô cùng. Em vẫn ghen điều đó nói lên rằng em vẫn còn yêu anh nên mới ghen với người con gái khác chứ phải không anh? Nhưng càng yêu anh em càng không thể tha thứ cho anh được vì em không thể yêu một người mà đã cố tình làm cho em đau khổ được.
Đúng là ngày mai trời lại sáng, với em hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau anh ạ! Khổ đau không làm em quỵ ngã mà nó giúp em vững vàng hơn trong cuộc sống!
Gấu con