Ảnh minh họa. |
Trong khoảng một tháng trở lại đây, tôi có cảm giác như người ấy không còn quan tâm tôi như lúc trước nữa. Tôi nghi ngờ và chúng tôi có nói chuyện với nhau. Lúc đầu, anh ấy chối nhưng sau đã thừa nhận là có quen một cô bạn cùng lớp được ba tuần. Họ chỉ đi cafe và nói chuyện. Tôi hỏi anh có thích cô bạn kia không? Anh trả lời là có tình cảm chút ít nhưng chắc là không hợp nhau vì cô bạn kia ăn chơi, sành điệu lắm. Cô ấy muốn quen những người có tiền. Anh ấy đã nói với tôi là sẽ không quen cô bạn kia nữa.
Tuy nhiên, tối hôm qua, tôi phát hiện hai người vẫn liên lạc với nhau. Anh còn mua riêng một cái sim điện thoại mới chỉ để liên lạc giữa hai người thôi. Tôi thật sự rất sốc. Cả hai bên gia đình đều biết chuyện tình cảm của chúng tôi và đã định ngày cưới rồi. Lúc này, tôi chán nản và buồn lắm, không biết phải làm sao nữa? Tôi phải làm gì bây giờ? Xin hãy giúp tôi.
Nangtienca