John Lennon và Yoko Ono thuê nhiếp ảnh gia Annie Liebovitz chụp một series ảnh vào những ngày đầu tháng 12/1980. Ngày 9/12, John qua đời vì phát súng oan nghiệt của Mark David Chapman, một fan bị quẫn trí. Rolling Stone đã chọn trong số đó, bức ảnh chụp John hoàn toàn khoả thân, cuốn quanh và hôn Yoko ăn mặc "kín mít", làm trang bìa trong số báo tưởng niệm huyền thoại này.
24 năm sau, 52 biên tập viên báo chí, nghệ sĩ và nhà thiết kế đã chọn bức ảnh này là “gương mặt trang bìa” đẹp nhất. Các trang bìa khác nằm trong top 50 gồm ảnh chụp vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 tại New York (Mỹ), chiến tranh Việt Nam và Katiti Kironde II - người phụ nữ da màu đầu tiên được lên trang bìa báo phụ nữ của Mỹ (tạp chí Glamour tháng 8/1968).
Mark Whitaker, biên tập viên tạp chí Newsweek và Chủ tịch Hiệp hội các biên tập viên tạp chí của Mỹ, nói: “Việc lựa chọn hình ảnh để đưa lên trang bìa có ý nghĩa rất quan trọng đối với bất kỳ tạp chí nào. Ai cũng muốn báo của họ gây được ấn tượng”.
![]() |
Diễn viên Demi Moore. |
Về thứ 2 trong top 50 trang bìa đẹp nhất là hình cô đào Demi Moore khoả thân trên tạp chí Vanity Fair khi mang bầu (tháng 8/1991). Ở vị trí tiếp theo là ông hoàng quyền Anh Muhammad Ali với chi chít mũi tên trên người (tờ Esquire tháng 4/1968).
Ngoài ra còn có tấm ảnh chụp bóng của toà tháp đôi WTC trên nền đen (The New Yorker ngày 24/9/2001), một cô bé người Afghanistan di cư với đôi mắt thất thần (National Geographic tháng 6/1985), bức chân dung đen trắng của công nương Diana (People ngày 15/9/1997) và hình ảnh phi hành gia trên mặt trăng (Life năm 1969).
Các tạp chí Esquire, Time và Life có 4 trang bìa lọt vào danh sách. Thập kỷ 1960 có 7 sự kiện trang bìa đáng nhớ; thập kỷ 1970 có 8 hình ảnh; thập kỷ 1980 có 3; 1990 có 10 và những năm đầu thế kỷ 21 có 9 hình ảnh được chọn.
(Theo VnExpress)