Tôi và anh quen nhau một thời gian, thường xuyên nhắn tin hỏi han và quan tâm nhau. Anh nhiều lần nói lời tình cảm với tôi. Rồi một ngày anh rủ tôi đi chơi cùng một người bạn nữa của anh, 3 chúng tôi đi chơi rất vui. Anh hỏi tôi nhiều chuyện nhưng vì là lần đầu đi cùng nên tôi ngại, ít nói. Tôi còn bắt gặp ánh mắt anh nhìn trộm, chụp ảnh tôi và cười tủm tỉm. Lúc đưa tôi về rồi anh còn nói câu tán tỉnh: "Cho anh hỏi đường nhé, đường vào tim em đi như nào vậy?". Tôi chỉ cười mỉm thôi.

Ảnh minh họa.
Anh tâm sự với bạn tôi rằng có tình cảm với tôi nhưng anh lại học xa nên sợ yêu xa. Về nhà anh gửi ảnh cho tôi, nói tôi dễ thương. Sau đó, bạn tôi nhắn tin bày tỏ tình cảm hộ tôi, anh lại bảo sợ yêu xa không quan tâm được sẽ khiến tôi buồn. Tôi yêu anh mất rồi, làm sao để anh mạnh dạn tiến tới với tôi đây?
Như
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.