Anh sẽ tiếp tục chinh phục mình để suốt cuộc đời này mình không thể quên được anh, vì cuộc đời này anh không thể sống thiếu mình được. Anh ví như là cá còn mình là nước, liệu cá có thể sống một ngày mà không cần có nước được không?
Mọi người cứ khen anh thông minh, nhưng mọi người đâu có biết là nếu phải xa cách mình thì "man" thông minh và đẹp trai ấy sẽ biến thành một thằng đần!
Cám ơn Chúa đã mang mình lại cho anh, anh sẽ dùng đám cưới của chúng mình để cám ơn Chúa mình nhé. Anh sẽ đẻ cho Chúa những đứa con xinh đẹp như mình và thông minh cũng như mình luôn. Tất cả giống mình hết, vì tình yêu của anh nằm ở đấy hết, để đi đâu, làm gì anh cũng thấy hình bóng của mình.
Đã có những lúc anh tưởng như đã mất mình, anh sợ lắm. Qua bao sóng gió, khó khăn anh mới có được mình, giờ đây anh sẽ giữ mình thật chặt, mình của anh cũng vậy nhé, mình hãy giữ anh thật chặt và cho riêng mình em thôi nhé.
Còn anh, anh sẽ phấn đấu để khẳng định mình, anh sẽ lo và chăm sóc cho cái gia đình nhỏ bé nhưng hạnh phúc của chúng mình, rồi cả bốn bố mẹ của chúng mình nữa, vậy là anh lại có thêm Bố và Mẹ, anh thích lắm mình ạ, anh sẽ là "CON DE CU" vì anh rất yêu mình. Để chúng mình mãi tự hào về nhau, rồi con chúng mình sẽ tự hào về Bố mẹ của chúng nó.
Không biết đến bao giờ hai đứa chúng mình mới được về ở cùng nhau mình nhỉ, anh mong cái ngày ấy lắm! Mọi người nói anh là thằng mất dạy vì dám ôm hôn cô giáo của mình, anh muốn được mất dạy suốt đời này cô giáo ạ, cô giáo giúp học sinh nhé, thầm cảm ơn cô giáo của anh khi em nói "Cô yêu em"
Cô Violet ơi, học sinh yêu cô giáo nhiều lắm! Học sinh cá biệt chỉ của riêng cô!
Hôn cô giáo
Bùi La