Năm nay em 24 tuổi, người yêu em bằng tuổi. Chúng em học chung cấp ba, chung trường đại học nhưng đến năm cuối mới yêu nhau. Chúng em từng là bạn bè nên hiểu và hợp nhau về mọi mặt. Tuy nhiên không biết có phải do em bằng tuổi anh ấy không mà đôi lúc em thấy anh thiếu chín chắn và tính khí có phần trẻ con. Tính đến nay, bọn em đã yêu nhau một năm tám tháng và hiện tại bọn em đều đã đi làm. Thỉnh thoảng bọn em cũng nói chuyện tương lai nhưng cứ nửa đùa nửa thật vì hai đứa đều chưa muốn lấy chồng, lấy vợ sớm.
Có một điều em luôn băn khoăn, đó là yêu nhau đã lâu nhưng anh chưa từng đến nhà em chơi và gặp bố mẹ em những dịp hai đứa về quê dù bọn em cùng quê, nhà cũng gần nhau. Anh ấy chỉ đến khi bố mẹ của em không ở nhà thôi. Trước đây vì em nghĩ do anh ấy nhát, không được bạo dạn và vì chưa có công ăn việc làm nên chưa dám đến gặp bố mẹ em. Nhưng bây giờ anh ấy đã đi làm được hai, ba tháng rồi, em cũng chủ động bảo anh ấy đến nhưng chưa lần nào thực hiện được cả.
Gần đây, sau một lần đi chơi cùng bạn bè, anh nói chúng em nên chia tay nhau và em sẽ gặp được người tốt hơn anh ấy. Em thật sự bất ngờ và đau khổ, vì tình cảm của chúng em đang tốt đẹp, lần nào giận nhau cũng chỉ một chút là thôi... Anh ấy còn nói nếu chúng em tiếp tục thì hai, ba năm nữa, hai đứa có chuyện gì và không đến được với nhau sẽ lỡ dở cho em vì lúc đó em cũng đã 26, 27 tuổi. Anh ấy muốn 29 tuổi mới cưới vợ. Em nói đó không phải lý do để anh nói lời chia tay, còn đang yêu nhau tại sao phải xa nhau chứ? Em đã nói rằng: "Lẽ nào anh không tin tưởng vào tình cảm của chúng ta? Vì yêu anh, em có thể chờ đợi, em tin mình có thể vượt qua tất cả chỉ cần có anh thôi"...
Bỗng nhiên em thấy dường như mọi tình cảm anh đã toan tính từ trước. Mặc dù nói yêu em nhưng anh không tin tưởng vào tương lai của hai đứa. Anh không dám đến nhà em (ít nhất là với tư cách bạn bè) phải chăng là để có đường lui cho cả hai? Trong khi anh từng đưa em đến gặp bố mẹ của anh, đến thăm mẹ anh khi ốm, nhưng lần nào anh cũng chỉ giới thiệu em là bạn. Em thật sự rất buồn và cảm thấy bị tổn thương nhưng em không muốn mất anh. Em phải làm sao bây giờ? Em mong nhận được lời khuyên từ mọi người để giúp em vượt qua những khó khăn về tình cảm hiện nay.
Em xin chân thành cảm ơn.
Hoa Linh