Vợ nói với chồng:
- Này, cứ mỗi lần cãi nhau, chúng ta lại bỏ ống 1 đô la nhé.
- Không được, anh có phải là triệu phú đâu.
***
- Tớ hỏi ý kiến cậu nhé. Nếu có hai cô gái, một cô mắt đen tóc đen, một cô tóc đen mắt nâu, ta nên lấy cô nào?
- Nếu cậu đã có cô thứ nhất, thì nên lấy cô thứ hai. Còn nếu đã có cô thứ hai thì nên lấy cô thứ nhất.
***
Vợ bảo chồng:
- Cách đây một năm, anh cam đoan với em rằng em là người phụ nữ trong những giấc mơ của anh, vậy mà bây giờ, anh lại muốn ly dị.
- Biết làm được, bây giờ anh đã thức dậy rồi mà.
***
- Sao hồi này cậu có vẻ bồn chồn không yên thế nhỉ. Có chuyện gì xảy ra vậy:
- Tớ có những linh cảm xấu.
- Cụ thể là gì?
- Vợ cũ của tớ đã ly dị đến lần thứ ba và vừa rồi lại cưới lại người chồng thứ nhất. Mà tớ là người chồng thứ hai của cô ta.
***
Một người đàn ông chứng kiến trận động đất kể lại với bạn:
- Đó là cảnh tượng thật khó lòng tin nổi. Khách sạn tớ ở bị nghiêng hết bên này sang bên khác. Bát đĩa, sách vở bay loạn xạ khắp nơi, và...
- Trời - người bạn bỗng ngắt lời anh ta - Tớ quên chưa gửi bức thư vợ tớ đưa từ hôm kia.