Kính chào quý độc giả của Ngoisao.net,
Tôi là tác giả bải "Ba lần phát hiện chồng ngoại tình". Tôi rất cảm ơn quý độc giả đã góp ý cho tôi rất nhiều. Đa số các bạn đã khuyên tôi ly dị. Nhưng tôi đã nhớ lại kỷ niệm hai đứa yêu nhau, cử chỉ âu yếm chăm sóc hai mẹ con của anh mà tôi đã tha thứ cho anh lần nữa.
Tuy nhiên, đa số các bạn đã đúng. Anh đã không bao giờ cắt đứt liên lạc với cô bồ và cũng sẽ không bao giờ ngừng lừa dối tình cảm của tôi. Tôi đã phát hiện ra chỉ 2 tuần sau khi anh hứa chấm dứt, anh lại vào khách sạn với cô ta. Lần này là một người quen tôi đã tận mắt chứng kiến và chụp ảnh lại đưa tôi xem. Hình không rõ lắm vì chụp bằng điện thoại và khá xa, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chính là anh và cô ta.
Tôi đã rất xấu hổ khi biết được tin này thông qua người quen. Lần này tôi không làm ầm ĩ với anh như những lần trước nữa. Đợi anh về tôi đưa đơn ly dị cho anh ký. Lòng tôi đau như cắt vì chỉ còn 1 tháng nữa là kỷ niệm ngày cưới hai đứa và cũng gần sinh nhật tôi. Nhưng tôi nghĩ đợi để làm gì, còn gì để mà kỷ niệm khi tình yêu đã bị lừa dối và chà đạp.
Khi tôi đưa đơn ly dị, anh hỏi tại sao. Tôi bảo đã biết hết anh vẫn liên hệ với cô ta. Lần này anh không chối, mà bảo tôi cho anh thời gian để có thể từ từ quên cô ta, vì anh có tình cảm thật sự với cô ta. Dĩ nhiên tôi không chấp nhận và đã dọn về nhà mẹ đẻ ở.
Từ trước đến giờ, chi phí lo cho con gái vẫn là bố mẹ tôi cho. Nên việc bỏ anh hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kinh tế của tôi. Thậm chí gia đình tôi đã hỗ trợ anh khá nhiều về mặt tài chính. Thật nực cười là con gái anh lo không nổi, nhưng lấy tiền bao gái đi chơi, đi ăn thì được. Tôi đã quyết tâm ly dị. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý lo cho con gái, bắt anh ta hoàn thành nghĩa vụ thăm nom và chu cấp.
Việc sống với một người chỉ gây cho mình đau khổ, tôi nghĩ con gái tôi khi lớn lên cũng không muốn tôi phải hy sinh cả cuộc đời để con có đủ bố mẹ. Tôi biết anh thương con và sẽ thăm con đều. Vợ chồng tôi đã ly thân một tuần. Ngày nào anh cũng bảo tôi đưa con ra công viên cho anh gặp mặt.
Một lần nữa, chân thành cám ơn quý độc giả đã quan tâm chia sẻ, cho tôi những lời khuyên hữu ích.
Trân trọng,
Ly
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.