Tôi không tin vào duyên số nhưng đến khi gặp anh và yêu anh thì tôi mới tin vào những điều mà trước nay cứ ngỡ là viễn vông. Có ai ngờ rằng chồng tôi lại là anh hàng xóm ở cạnh nhà mà bấy lâu nay mình vẫn hay chạy qua chạy lại chơi lúc còn nhỏ.
Bẵng đi một thời gian, cả hai cùng đi học và đi làm xa nhà, trong tiềm thức đã không còn nhớ rõ hình dáng của nhau. Rồi bất ngờ đã đến vào mùa xuân năm nay, khi mẹ anh và mẹ tôi bí mật làm mai mối cho hai đứa. Ban đầu, chúng tôi đều phản đối quyết liệt vì gia đình ở cạnh nhau và trước giờ vẫn xem nhau như anh em, làm sao có thể yêu nhau được. Vả lại, nếu không đến được với nhau thì cũng khó nhìn mặt và mất lòng hai gia đình láng giềng bấy lâu.
Nhưng nhờ bố mẹ khuyên rằng, cứ gặp nhau nói chuyện, nếu thấy không hợp thì vẫn là anh em chứ không ai ép buộc gì cả, nên anh đã can đảm gọi điện và hẹn gặp tôi.Và thật lạ kỳ, ngay từ lần gặp đầu tiên, chúng tôi đã cảm thấy gần gũi. Tôi không ngại ngần kể cho anh nghe về mối tình đầu thời học sinh kéo dài nhiều năm nhưng không thành, anh cũng mở lòng, chia sẻ chuyện tình cảm của mình. Cứ như vậy, câu chuyện của chúng tôi kéo dài mãi, không có điểm dừng.
Sau lần gặp gỡ ấy, chúng tôi tìm hiểu và ở bên nhau nhiều hơn. Đến buổi tối Valentine đầu tiên kể từ khi chúng tôi gặp mặt, tôi và anh đứng nhìn nhau ở ban công giữa hai nhà, anh đã nói rằng: "Anh yêu em". Câu nói đó làm tôi nhớ mãi không quên. Và chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 3/2012.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 10 với phần quà là thẻ mua hàng của nhãn hiệu thời trang Trali trị giá 2 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.