Mẹ Lam Trường: "Nó phải giảm cân vì công việc, tôi xót xa lắm..."
Trong buổi trò chuyện, mẹ Lam Trường đã kể khá nhiều về anh hơn 10 năm về trước. Bà vẫn nhớ như in hình ảnh đứa con trai út trốn nhà đi hát. Ba Lam Trường là người nghiêm khắc, ông không muốn cậu con trai út quá mê âm nhạc mà xao lãng chuyện học hành.
Trường phải chuẩn bị sẵn xe, rón rén từ cầu thang xuống, được sự "đồng thuận" của mẹ và được anh chị em trong nhà "che chắn" cho. Niềm đam mê của anh được kể lại bằng chính sự đam mê của người mẹ. Bà nhớ lại hình ảnh Tiêu Lam Trường hồi còn rất bé bà ẵm trên tay. Ngày trung thu, trong xóm tổ chức văn nghệ, ai hát sẽ được bánh, được đèn. Lam Trường bé tí ti đã dám xung phong lên hát.
![]() |
Ca sĩ Lam Trường. |
"Máu văn nghệ đã có sẵn trong nó từ nhỏ rồi, không ngăn được đâu", mẹ Lam Trường cười xoà. Ba Trường nghiêm khắc lắm, nhưng mẹ thì dễ xiêu lòng. Dù gì thì anh cũng là con út trong gia đình 11 anh chị em, lại dễ thương nên ai cũng quý. Và từ tình yêu thương đó, anh mới có ngày hôm nay...
Bà miên man kể lại ký ức về cậu con trai út của mình, cả chuyện anh năn nỉ bà cho mở quán karaoke để... hát. Thời gian đầu vắng khách, chủ yếu chỉ có... Lam Trường hát. Bà có ý trách: "Má nghe lời con kinh doanh thế này là lỗ rồi". Thế rồi Trường mời bạn bè đến ủng hộ. Từ một phòng karaoke, lên đến ba phòng vẫn đông nườm nượp.
Có người đến hát nghe giọng Lam Trường đã rất ngạc nhiên. Rồi anh được rủ rê vào con đường ca hát chuyên nghiệp, hát nhạc Hoa - một thể loại nhiều người yêu thích. Cái may mắn của Lam Trường, theo bà, cũng từ cái tâm tính dễ thương của anh. Xúc động nhất là buổi mẹ Lam Trường đi xem liveshow Cho bạn, cho tôi lần trước. Bà bảo: "Chương trình gần kết thúc, tôi đứng lên đi về sớm cho đỡ bị kẹt xe. Nào ngờ từ trên sân khấu, nó thấy tôi, đã nhảy xuống dẫn mẹ lên sân khấu. Hai mẹ con ôm nhau, vậy mà có khán giả khóc đấy...".
Người mẹ rơm rớm nước mắt nhắc về sự hiếu thảo của con. Lam Trường đi đâu về cũng lén lên ngay trên phòng hỏi thăm mẹ. Thậm chí, đi về khuya, anh cũng điện thoại cho mẹ yên tâm. Thế nên, nhìn con mấy ngày nay lao tâm khổ tứ vì công việc, bà xót cả ruột. "Nó phải giảm cân vì công việc, tôi cứ nhắc nhở nó ăn uống cho cẩn thận mãi, xót xa lắm...".
Không biết Lam Trường có biết điều này không? Với người mẹ ấy, dù hôm nay Lam Trường đã là một "anh Hai" trong làng nhạc trẻ, đã làm chồng, làm cha, nhưng với bà, anh vẫn còn bé xíu. Như Tết vừa rồi, anh vẫn rủ rê mấy đứa cháu chơi bầu cua, rồi... thắng hết! Bà vẫn nhớ anh thích ăn món gì, bây giờ phải giảm cân ra sao... Dù thế nào, anh vẫn chỉ là đứa con út bé bỏng của bà mà thôi...
Anh trai Tiêu Lộc: "Tôi làm công ty để hỗ trợ Lam Trường"
Cũng giống như mẹ và anh Lam Thông, anh Tiêu Lộc trò chuyện về cậu em út với tất cả niềm say mê. Có lẽ vì hiện nay anh là người tiếp cận nhiều nhất với Lam Trường, ở cả công việc lẫn cuộc sống. Anh cũng là người trong gia đình Trường được công chúng biết đến nhiều nhất, với tư cách là người phụ trách Công ty GOM quản lý hoạt động và hình ảnh của Lam Trường.
![]() |
Mọi người trong nhà luôn xem Lam Trường là út cưng. |
Hơn Lam Trường 7 tuổi, anh Lộc cũng quen xem Trường là "út cưng" của gia đình. Từng làm việc tại một công ty nước ngoài, bây giờ, anh điều hành GOM như một công ty chuyên đào tạo, quản lý ca sĩ, và đặc biệt là với ca sĩ Lam Trường. Vừa là tình cảm ruột thịt, vừa là công việc, đó chính là lợi thế mà Lam Trường đang có được.
Người trong nhà ai cũng công nhận "Lộc là cực nhất rồi...". Anh Lộc chuyện trò đôi chút về những ngày đã qua của Lam Trường, từ khi cả nhà cùng nhấp nhổm với "Thập đại tinh tú" - cuộc thi hát đầu tiên của Lam Trường, đến chuyện tiếp tục ủng hộ những bước đi tiếp theo của đứa em út.
Không chỉ khen ngợi cậu em, anh Lộc còn chỉ ra những điểm yếu mà Lam Trường phải khắc phục. Ví dụ như chuyện phát âm không rõ, hát luyến láy thì âm hay bị dính với nhau. Anh Lộc cho biết, công ty sẽ "bắt" Trường nỗ lực hơn nữa để phục vụ khán giả của mình tốt hơn nữa...
Trong những ngày thực hiện liveshow Chuyện hôm qua vừa qua, hàng đêm, ở nhà Lam Trường, các fan vẫn chia nhau thực hiện các công việc giúp cho anh. Các cộng sự, từ đạo diễn đến ca sĩ khách mời đều vào "guồng". Và trong không khí sôi động náo nhiệt ấy, vẫn thắm đẫm tình yêu thương với những ánh mắt trìu mến, những nụ cười, và vô vàn niềm xúc động... của những người thân yêu xung quanh dành cho anh. Hình như từ trong sâu thẳm trái tim họ có cùng một lời thì thầm: Sẽ luôn mãi mãi bên cạnh Lam Trường.
Gặp gỡ "Lam Trường phu nhân"
- Cảm xúc của chị trong lần đầu đưa con về nhà chồng? - Trước khi đưa bé về Việt Nam, tôi cũng lo lắng nhiều vì sợ chuyến bay về Việt Nam quá dài, bé sẽ mệt và ốm; rồi lo rằng bé không quen được với thời tiết, giờ giấc và môi trường ở Việt Nam. Nhưng rất may, bé thích nghi rất nhanh. Về Việt Nam, gia đình nội ngoại đều rất thích bé. Làm mẹ lần đầu, tôi rất vui khi được mọi người khen là khéo nuôi con! Riêng tôi chỉ mong con mình sao được mạnh khỏe và vui vẻ. - Chị có cảm thấy lo lắng vì áp lực công việc hiện tại của chồng? - Áp lực luôn gắn liền với nghệ sĩ, nhất là khi tổ chức những chương trình lớn. Tôi chỉ lo cho sức khỏe của chồng, ngoài ra tôi rất tin tưởng khả năng của anh Trường. Tất nhiên liveshow lần này có nhiều áp lực hơn sau thành công của hai liveshow trước. Tuy nhiên, đó cũng là một thử thách mà anh Trường là người luôn phấn đấu để vượt qua chính mình. Còn việc tổ chức liveshow ở nước ngoài, tôi không lo ngại. Đây không phải là lần đầu tiên anh Trường ra nước ngoài diễn; anh đã nhiều lần tham gia các chương trình giao lưu văn hóa ở Nhật, Thái Lan... - Động lực nào để gắn kết gia đình khi anh chị thường xuyên ở xa nhau? - Tôi quan niệm rằng, khoảng cách không quan trọng nếu trong lòng hai người luôn có nhau. Dù không được sống gần nhau, nhưng ngày nào anh Trường và tôi cũng điện thoại cho nhau. Tôi cũng chụp hình bé mỗi ngày để gửi cho anh Trường. Tuy rằng bây giờ bé Kiến Văn chưa biết nói, nhưng mỗi lần anh Trường gọi điện, tôi đều mở speaker trên phone để anh nói chuyện với bé. Còn bé thì chỉ biết u ơ đáp lại bố! Lúc trước, động lực để gắn bó hai vợ chồng là tình yêu và niềm tin vào tình yêu đó. Bây giờ còn có bé Kiến Văn và niềm hy vọng một ngày nào đó gia đình sẽ được sống gần nhau. - Chị chỉ tham gia được liveshow tại TP HCM. Mới gặp lại một chút lại phải xa ngay. Chị cảm thấy thế nào? - Mọi năm khi về Việt Nam thăm gia đình, dù rất bận rộn nhưng anh Trường luôn xắp xếp lịch để hai vợ chồng đi chơi, du lịch đó đây. Lần này, tôi về Việt Nam với mục đích mang bé Kiến Văn về gặp mọi người tại Việt Nam và để ủng hộ anh Trường trong liveshow ở TP HCM. Do đó, tôi đã biết trước những công việc mà anh Trường cần phải làm và rất thông cảm. Anh Trường rất yêu bé Kiến Văn, và đó là niềm hạnh phúc đối với người vợ, người mẹ! - Kế hoạch quay về Việt Nam của chị như thế nào? - Tôi nghĩ việc ấy cũng không xa lắm đâu! Lúc trước khi chưa có con thì hai vợ chồng có thể hoãn việc cả nhà về Việt Nam và ưu tiên hơn cho công việc. Nhưng có con rồi thì chúng tôi đều mong muốn được ở gần nhau để bé Kiến Văn có thể được gần cả bố lẫn mẹ. |
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)