
Nhiếp ảnh gia đã ghép hình của Brandon vào cùng bức ảnh của vợ anh. Ảnh khiến người xem xúc động khi kể về câu chuyện người chồng đi làm nhiệm vụ xa, không thể ở bên vợ trong những ngày tháng khó khăn nhưng luôn hướng về gia đình. Ảnh: Jennifer McMahon.
Veronica và Brandon Phillips đang mong chờ đứa con đầu lòng. Veronica hiện ở bang Florida, Mỹ, trong khi chồng cô đóng quân tại nước ngoài. Do tính chất công việc, Brandon đã bỏ lỡ phần lớn thời gian mang thai của vợ và không có cơ hội cùng bà xã đón con chào đời. Veronica muốn chụp ảnh để ghi lại khoảng thời gian mang bầu đầy ý nghĩa nhưng tiếc vì ông xã không thể có mặt trong các bức hình cùng hai mẹ con. Cô tìm đến nhiếp ảnh gia Jennifer McMahon ở thành phố Miami, bang Florida, để bày tỏ mong muốn này.
Jennifer đã rất xúc động sau khi nghe câu chuyện của Veronica và đồng ý giúp cô đưa chồng vào ảnh.
"Tôi từng xem nhiều ảnh dùng photoshop để ghép thêm người vào. Trước đây, tôi cũng đã dùng phần mềm này để ghép các anh chị em lại với nhau. Ảnh trông như thật và không thấy dấu của ảnh ghép. Sau vài ngày chỉnh sửa, tôi đăng tác phẩm lên vì nghĩ bức ảnh kể về câu chuyện thật đẹp và cảm động. Tấm hình sẽ khiến bất cứ ai khi xem cũng phải xúc động", HuffPost dẫn lời Jennifer chia sẻ.
Theo nhiếp ảnh gia này, nhiều bà bầu có chồng là quân nhân đều trải qua những ngày tháng mang thai không có chồng bên cạnh.
"Câu chuyện của Veronica khiến tôi đau lòng", Jennifer nói.

Veronica chụp ảnh bầu một mình mà không có chồng. Ảnh: Jennifer McMahon.
Hà Phương