Tôi với anh quen nhau được 7 tháng, anh là người rất tốt, có đầu óc, có sự quan tâm tới tôi từng chút một. Trong thời gian yêu nhau anh là người có nhu cầu rất cao, còn tôi không muốn vượt rào trước chút nào cả (vì cả hai còn đang đi học mà). Không phải cổ hủ nhưng tôi thấy mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho điều đó. Tôi đã nói thẳng những suy nghĩ của mình về vấn đề đó, anh đồng ý giữ cho tôi nhưng chỉ được vài ngày rồi mọi chuyện quay lại đúng vạch xuất phát.

Ảnh minh họa
Đôi khi tôi cảm thấy rất khó hiểu, rằng tại sao người chưa từng quan hệ lại có một nhu cầu thể xác lớn đến như vậy. Tôi biết anh sẽ rất khó chịu khi không được chiều nên cũng cố gắng kéo cả hai vào những hoạt động lành mạnh và tránh những chỗ tối để có thể khiến cả hai nghĩ đến chuyện ấy nhưng rồi cũng bất lực. Nhiều khi chỉ là một buổi đi dạo phố bình thường, đến khi về nhà anh vẫn chia sẻ với tôi rằng cảm thấy khó chịu.
Dạo gần đây, anh hay gây áp lực cho bản thân và cho tôi bởi sự bí bách đó, tôi không biết phải làm sao. Tôi biết những lời nói, sự khuyên bảo với anh giờ là vô nghĩa, cũng không biết biểu hiện của bản thân sẽ phải như thế nào trước anh. Xin tư vấn giúp tôi với, chân thành cảm ơn.
My
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu