Còn cảm giác trong Bé cho đến giờ để dành cho anh thì hình như chỉ là những ký ức đau buồn, một vết thương lòng anh đã để lại trong Bé, vết thương đó không bao giờ lành lại được. Bởi cho đến giờ khi nhớ lại những gì anh dành cho Bé, những cử chỉ hành động và cả suy nghĩ anh nghĩ cho bé cũng làm cho bé cảm thấy vô cùng xót xa trong lòng. Tim bé đau thắt lại khi nghĩ rằng anh, tình yêu của anh lại có thế ác như vậy.
Không bao giờ bé nghĩ rằng anh sống tồi như thế bởi anh cho bé thấy quá nhiều cái ý nghĩa, quá nhiều điều có tình người, tình thương với những người thân xung quanh anh, mà anh lại có thể sống như vậy với bé. Bé mong sao đó không phải là anh, bé mong sao vì một lý do nào đó sâu thẳm trong trái tim anh không nói ra được với bé, anh không muốn làm trái tim bé tổn thương hay vì tình yêu của anh dành cho bé không đủ lớn để có thể vượt qua mọi cái cám dỗ, lo toan tầm thường của cuộc đời.
Anh đã không phải là người như anh nói, anh đã sống không như anh nói. Anh đã lừa dối bé và đã phản bội sự hi sinh và tình yêu chân thành bé dành cho anh. Anh hoàn toàn không xứng đáng với những gì bé đã hy sinh cho anh nhưng không hiểu sao bé vẫn không quên được anh (có lẽ hết cuộc đời này) bởi anh đã cho bé một bài học vô cùng đắt giá, vô cùng sâu sắc.
Bé không quên được anh bởi vì thế đấy chứ không phải không quên được anh vì còn yêu anh, anh đã làm mất đi cơ hội "vàng" cho cuộc đời mình và cho cuộc đời của một số người thương yêu anh. Sẽ không bao giờ và chẳng bao giờ anh nhận ra điều đó cả bởi anh sống không có tình người, anh sống ác lắm anh có biết không ?
Bé chỉ mong sao tất cả những gì anh đã nói với bé không hẳn 100% là sự lừa dối, hy vọng mong manh ít ra trong đó cũng có 10% sự chân thành của anh. Bé hy vọng anh đừng để trong tương lai Nghêu, Sò lại giống như anh, sống như anh, một đời sống không có ý nghĩa.
Điều gì xảy ra đã xảy ra rồi lòng hận thù không thể làm cho mình sống tốt hơn được, hạnh phúc hơn được nên Bé vẫn chúc anh hạnh phúc nốt phần đời còn lại bên người ta (một hạnh phúc thực sự và trọn vẹn thì mới có ý nghĩa). Chúc anh hạnh phúc trên con đường anh lựa chọn không có BÉ.
Ha Vi