Anh nói đúng, tình cảm không thể miễn cưỡng, không ai có thể bắt người khác yêu mình được. Thế nhưng, anh phải cân nhắc một điều, tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối. Một khi lừa dối là lừa dối, dù có cố tình hay không thì cũng đã là một cái tội.
Thật là đáng thương cho cô gái kia. Chắc hẳn cô ấy sẽ đau đến tan nát hết khi phải nghe những lời tâm sự của anh và nhìn rõ con người thực của anh.
Anh nói rằng cô ta quen được nuông chiều nên anh không thấy tự tin khi ở bên cô ấy như cô gái kia à? Lời giải thích khá dễ thương đấy. Anh có cảm thấy đau lòng một chút nào khi thốt ra một lời như vậy với một cô gái vốn đã bị anh làm cho tổn thương không?
Anh không an ủi cô ấy thì thôi, sao lại có thể đem người này, người kia ra so sánh rồi lại bình phẩm cô ấy như vậy? Anh không có cái quyền đó, anh có biết không? Là một người đàn ông thực sự thì anh phải biết dù là cô ấy có thực như thế thì anh cũng từng cảm mến người ta, khiến người ta nuôi hy vọng thì nay không có lý do gì mà trút ra những lời nói phũ phàng với cô ấy như thế. Cô ấy sẽ càng đau lòng khi nhận thấy mình bị chê trách bị bỏ rơi. Ít nhất anh nên thông cảm cho cảm giác của cô ấy lúc này. Cô ấy cần sự bình tâm.
Anh có biết không? Anh nợ một lời xin lỗi chân thành với cả hai cô gái. Có lẽ anh sẽ thấy bất bình với lời đề nghị của tôi. Chuyện tình cảm thật khiến con người ta khó xử, tôi không trách anh vì đã có chọn lựa riêng cho bản thân mình và anh đã sống thực với tình cảm đó, điều này anh đã hành động đúng và tôi thực sự ủng hộ quyết định của anh. Tuy nhiên việc anh quy hết lỗi lầm cho một người rồi tự biện hộ cho hành động của mình như vậy, thật là tệ anh có biết không?
Anh phải tự hỏi lòng mình đi, nếu anh yêu ai đó thực sự vốn không thể phát sinh tình cảm với bất kì ai khác. Và nếu như từng khiến người khác hiểu lầm tình cảm của anh, anh nhất định phải có lời giải thích chứ đừng đổ lỗi cho ai hết. Anh đã không sống hết mình vì bất cứ ai và anh thật đáng trách.
Tôi không ngại anh sẽ nghĩ xấu về nhận xét của tôi vì một khi viết những lời này tôi vốn biết anh sẽ có ác cảm với tôi nhưng tôi vẫn nói thực lòng mình, thế thôi.
Mèo Mập