
Gặp gỡ lần đầu khi cùng học lớp MBA nhưng Ngọc Trâm không có nhiều ấn tượng về Tuấn Nam, chàng trai trầm tính, ít nói, lại có phần lớn tuổi nhất lớp.

Trong suốt hai năm học, dù chỉ đi chơi vỏn vẹn 3 - 4 lần cùng cả lớp và hầu như chưa bao giờ nói chuyện riêng nhưng Tuấn Nam đã thầm yêu Trâm.

Anh không dám thổ lộ lòng mình cho cô bạn kém 7 tuổi cho đến tiệc tốt nghiệp của cả lớp. Trước sự có mặt của hàng trăm người, anh chàng ít nói ngày nào đã dũng cảm quỳ gối tỏ tình với cô gái mình đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

"Lúc đó mình không biết làm gì ngoài gật đầu đồng ý vì quá xấu hổ. Ngay khi vừa nhận lời yêu, anh đã muốn kết hôn luôn vì anh cho rằng không ai phù hợp làm vợ hơn mình. Tuy nhiên, mình đã thử thách hơn 3 năm mới nhận lời làm vợ anh", Trâm hạnh phúc chia sẻ.

Trong thời gian đó, có một lần cặp đôi giận nhau đến mức tưởng như đường ai nấy đi. Nhưng sau gần nửa năm chia tay, Trâm và Nam đã lại tìm đến nhau.
Minh Minh
Ảnh: NVCC