Trong các bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia nghiệp dư Edward Jackson, Nữ hoàng và Hoàng thân Philip cùng bốn con, dâu rể và một số cháu vui vẻ khi đi nhà thờ St Magdalene, trên khu đất Sandringham ở Norfolk vào Giáng sinh năm 1988.
Một bức ảnh cho thấy Công nương Diana xoay người mỉm cười trong lúc bước đi cạnh em dâu Sarah Ferguson trên đường rời nhà thờ. Một bức khác cho thấy Nữ hoàng nói chuyện với các cháu là Zara Phillips và Hoàng tử William (khi đó mới 7 và 6 tuổi). Bức ảnh thứ ba ghi lại cảnh Nữ hoàng cười rạng rỡ với những người hâm mộ trong khi chồng bà, Hoàng thân Philip, đứng ngay bên cạnh.
Những bức ảnh trên được phát hiện tại nhà của Jackson - gần King's Lynn, Norfolk - sau khi ông qua đời hồi tháng 11 năm ngoái, ở tuổi 72. Là một nhiếp ảnh gia "tay ngang" nhưng yêu nghề, ông Jackson thường xuyên đến Sandringham chụp ảnh Hoàng gia. Ngoài ảnh Giáng sinh, ông cũng từng chụp lễ kỷ niệm 20 năm lên ngôi của Nữ hoàng hồi năm 1972.
Gia đình Jackson đang đệ trình các bức ảnh trên với Điện Kensington để cho vào bộ sưu tập đánh dấu đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng. Cháu trai ông, Stephen Jackson (46 tuổi), cho biết: "Chú tôi luôn đeo hai chiếc máy ảnh trên cổ để đề phòng một chiếc bị trục trặc. Ông luôn tập trung để tìm được khoảnh khắc đẹp nhất".
Những bức ảnh được công bố sau khi Nữ hoàng trở về Sandringham để tưởng nhớ vua cha quá cố và chồng bà. Nữ hoàng và Hoàng thân Philip đã biến Sandringham trở thành nơi nghỉ dưỡng cuối tuần cho Thái tử Charles, khi ông còn là sinh viên Đại học Cambridge. Từ đó, gia đình Hoàng gia thường có truyền thống nghỉ ngơi ở đây nhiều thập kỷ qua. Bất cứ khi nào muốn thoát khỏi sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống cung điện, vợ chồng Nữ hoàng lại đến khu đất này.
Khi Công tước xứ Edinburgh dừng các nhiệm vụ Hoàng gia năm 2017, ông cũng chọn Sandringham làm nơi nghỉ hưu. Đến khi đại dịch hoành hành, Philip mới quay về đoàn tụ với Nữ hoàng tại lâu đài Windsor - nơi ông trút hơi thở cuối cùng hồi tháng 4/2021, hưởng thọ 99 tuổi.
Tùng Anh (Theo Independent)