Thứ hai, 3/6/2024, 00:00 (GMT+7)

Ảnh cặp vợ chồng Hà Nội thập niên 1950 được yêu thích

Qua những bức ảnh lưu giữ hơn nửa thế kỷ, vợ chồng cụ Thái - cụ Đảnh làm nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp thanh lịch, học thức.

Gần đây, bức ảnh cặp vợ chồng đứng trên ban công một tòa nhà kiến trúc Pháp thời Đông Dương gây chú ý trên một số nhóm cộng đồng về Hà Nội thời xưa. Người vợ mặc áo dài, khoác ngoài áo dạ mỏng, vấn tóc kiểu được ưa chuộng của phụ nữ đương thời. Bà đẹp đoan trang, có khí chất tiểu thư. Người chồng lịch lãm với bộ đồ vest bên cạnh. Ông bà nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, tạo dáng tự nhiên.

Ông Vu Nguyen (Nguyễn Vũ), người đăng bức ảnh, cho biết đây là hình ảnh ba mẹ ông - cụ Nguyễn Đảnh (sinh năm 1928) và cụ Vũ Thị Bích Thái (sinh năm 1930). Tấm ảnh được chụp năm 1958, khi cụ Thái mang thai con đầu lòng, chính là ông Vu Nguyen.

Trả lời Ngôi Sao, ông Vu Nguyen cho biết ba ông là bộ đội tập kết ra Bắc năm 1954, mẹ ông quê gốc Nam Định và theo gia đình lên Hà Nội sinh sống đầu những năm 1950. Hai cụ nên duyên qua sự kết nối của bạn bè.

Một bức ảnh cưới của cụ Thái và cụ Đảnh được tô màu lại. Sau đám cưới năm ấy, cuộn phim chụp ảnh bị trộm mất, hai cụ chỉ còn lưu giữ được vài tấm hình ngày vui trọng đại.

Hai cụ đi dạo tại khu nhà bát giác trong khuôn viên trường Bưởi (nay là trường THPT Chu Văn An). Ông Vu Nguyen kể cha ông làm quay phim, là thành viên thuộc một trong các đoàn phim hướng về Sài Gòn cuối tháng 4/1975, để ghi lại những thước phim tư liệu trong ngày lịch sử 30/4 của mùa xuân năm ấy. Mẹ ông công tác cùng ngành với chồng.

Những bức ảnh và câu chuyện về cha mẹ, gia đình được ông Vu Nguyen đăng tải trên Facebook cá nhân và một số hội nhóm về Hà Nội, nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, gồm cả những người trẻ.

Cụ Thái thời trẻ có gương mặt phúc hậu, mắt dịu dàng, sống mũi cao. Qua những bức ảnh ở tuổi ngoài 90 hiện tại, cụ cũng được khen đẹp lão, giữ được cốt cách thời đôi mươi. Xưa kia, gia đình cụ đều làm nhà giáo, chỉ mình cụ hoạt động trong ngành điện ảnh.

Cụ Thái bế con trai đầu lòng trong căn nhà ở làng Hồ Khẩu - ngôi làng trong khu Đông Xá, Yên Thái, ở gần chợ Bưởi, Hà Nội.

Hai cụ cùng hai con trai trước một căn nhà trong khu tập thể Điện ảnh dịp Tết 1963.

Ông Vu Nguyen lúc này gần bốn tuổi, được ba bế trên tay.

Phần lớn ảnh của gia đình đều do cụ Đảnh cầm máy. Gia đình hai cụ thường xuyên lưu lại kỷ niệm bằng hình ảnh mỗi dịp lễ Tết hoặc khi đưa các con đi chơi, có lúc chụp để gửi cho người thân ở xa.

Ông Vu Nguyen và em trai mặc quần áo, đi bốt giống nhau trong chuyến đi chơi công viên Thống Nhất khoảng đầu năm 1970.

Đây cũng là lần đầu ông Vu Nguyen được ba dạy chụp ảnh. Những bức ảnh đầu đời của ông lưu lại hình ảnh của ba mẹ, nhiều tấm bị nhòe, mờ nhưng có giá trị kỷ niệm.

Cụ Thái và hai con trai ở quảng trường Ba Đình khoảng năm 1971. Ông Vu Nguyen cho hay đây là lần cuối gia đình ông chung khung hình bởi khi lớn hơn, anh em ông ngại chụp ảnh cùng ba mẹ.

Ông Vu Nguyen hiện vẫn phân loại những bức ảnh cũ của cha mẹ để đăng tải kèm các câu chuyện theo từng chủ đề.

Phong Kiều
Nguồn ảnh: Vu Nguyen

Đánh giá phiên bản mới