- Chị là người biết săn sóc gia đình, vậy vì sao cuộc hôn nhân trước lại không thể trọn vẹn?
- Chồng cũ của tôi là một người rất tốt. Anh rất giỏi trong chuyên môn kỹ thuật. Điều quan trọng nhất, làm chúng tôi không ở được với nhau, là do anh ấy không yêu bộ môn nghệ thuật của tôi. Tôi có khiếu ăn nói nhưng chồng tôi lại không, nên mỗi khi đi cùng tôi anh ấy rất ngại. Dần dần, anh ấy luôn tìm cách lảng tránh những cuộc giao tiếp với bạn bè của vợ.
Thời gian đó, tôi cũng hay phải đi nước ngoài. Có năm, 8 tháng tôi ở nước ngoài. Trong khi chồng tôi muốn tôi hoàn toàn là một người phụ nữ của gia đình. Những sự việc đó đã tạo ra một khoảng cách rất lớn trong đời sống vợ chồng.
Ở nhà cũng thế, cả hai vợ chồng đều rất ít nói nên những bức xúc trong lòng cứ đầy lên. Có lúc vừa về đến nhà, anh ấy ngồi vào bàn bật máy tính và ngồi một mạch đến 5h sáng. Đến khi anh ấy lục tục lên giường ngủ thì cũng là lúc tôi dậy chuẩn bị đi làm.
Khi vợ chồng tôi bỏ nhau, nhiều người không tin và ngạc nhiên vì chưa ai thấy chúng tôi cãi nhau bao giờ. Tôi quyết định ký vào giấy ly hôn vì tôi hiểu rằng, càng cố gắng níu kéo thì càng làm khổ nhau.
![]() |
Nghệ sĩ Thanh Ngoan và người chồng kém 6 tuổi. |
- Với “tập 2” của mình, chị cảm thấy thế nào?
- Người chồng hiện tại của tôi làm nghề xây dựng nhưng rất hiểu chèo và tin tưởng tôi. Công việc của tôi phải đi đêm về hôm nhưng anh ấy rất thoải mái. Anh thường hỏi xem tôi đi đâu, có cần giúp đỡ gì không khi biết tôi phải ra khỏi nhà vào buổi tối, hoặc đi lưu diễn ở xa dài ngày. Chính vì lẽ đó mà tôi thoải mái tinh thần, dành hết tâm sức cho công việc.
Nhiều lần đi ngoại giao anh ấy cũng đi cùng tôi nên anh ấy đã chứng kiến, biết được công việc và quan hệ của tôi như thế nào. Thế nên, giờ đây chồng tôi không bao giờ nghi ngờ về các mối quan hệ của tôi.
- Thế khi chị có người đàn ông thứ hai, cậu con trai của chị có phản ứng gì?
- Việc thằng nhỏ phản ứng là đương nhiên. Từ khi tôi và bố cháu chia tay, nó quen với việc mẹ không có người đàn ông nào bên cạnh. Rồi tự nhiên lại thấy xuất hiện một người đưa đi đón về, cu cậu bắt đầu để ý.
Nó bảo: “Nhà mình có xe, sao mẹ không tự đi mà phải nhờ người ta cho khổ”. Mỗi lần anh ấy đến nhà chơi, ngồi khuya khuya một chút là nó lại lẩm bẩm: “Ngồi lâu thế”. Để làm quen được với nó, anh ấy đã phải rất tâm lý, lân la đưa nó đi chơi, mua những món đồ chơi mà cu cậu thích.
- Để chinh phục con còn công phu hơn chinh phục mẹ, chị nghĩ sao về điều này?
- Đúng thế! Anh ấy “yêu” con trai tôi trước khi yêu tôi (cười). Cũng có không ít người đàn ông có tình cảm với mình. Có người đã đặt quan hệ hẳn hoi nhưng khi mình thấy họ không phù hợp với con mình là tôi thẳng thừng từ chối.
Nếu người đàn ông đến với mình mà không yêu con mình, thì không thể có được một gia đình hạnh phúc. Vì thế, tôi mới quyết định bỏ qua những người đàn ông có điều kiện hơn để lấy anh ấy bây giờ.
- Chồng chị phản ứng ra sao khi chị luôn có những người đàn ông khác hâm mộ và yêu mến?
- Chồng tôi thừa biết là nếu tôi không phải là người phụ nữ cuốn hút thì anh đã không yêu tôi. Anh đến với tôi cũng bởi bị cuốn hút, bị chìm đắm vào trong đó. Anh ấy biết rằng, tôi không cố tình cuốn hút người khác mà là “hữu xạ tự nhiên hương”. Quan trọng là chúng tôi có niềm tin hoàn toàn vào nhau.
- Vậy tình yêu anh ấy dành cho chị nhiều đến mức nào?
- Yêu thì tôi không biết, nhưng anh ấy rất tin tưởng tôi (cười).
- Ngược lại, chị chia sẻ thế nào với công việc của chồng?
- Với những công việc của anh ấy, tôi cũng rất thoải mái. Mình phải tin chồng mình chứ. Tôi cũng chẳng bao giờ can thiệp vào công việc của chồng cả.
- Vậy những khi đi giao tiếp với công chúng cùng chồng, chị có thấy mình bị “yếm thế” vì tuổi tác?
- Chưa bao giờ tôi cảm thấy yếm thế khi ở cạnh chồng mình. Dù rằng, anh ấy là một người rất đàn ông được nhiều phụ nữ yêu thích. Tôi không bao giờ có ý nghĩ giữ riêng anh ấy cho bản thân mình. Tôi có thế mạnh của mình, có bản lĩnh và kiến thức của tôi.
Khi anh ấy đến với tôi, tôi cũng từng hỏi: “Vì sao có bao nhiêu người phụ nữ trẻ đẹp yêu anh mà anh lại đến với em. Anh nên đến với một người trẻ đẹp hơn em mới phải. Như thế hợp lý với anh hơn. Ở với em, anh sẽ bị thiệt thòi nhiều thứ. Mình quý nhau là tốt nhưng về ở với nhau thì không ổn lắm đâu”.
Nhưng tôi cũng “phím” nhỏ cho anh ấy là mẹ tôi hơn bố tôi 7 tuổi mà ở với nhau cả một đời hạnh phúc. Bắt được chuyện đó, chồng tôi bảo gen nhà mình nó thế, cứ tiến hành thôi không có vấn đề gì.
- Bạn bè và đồng nghiệp nói gì về sự chênh lệch tuổi tác giữa hai vợ chồng chị?
- Chẳng có ai trêu cả. Thời gian đầu chưa lấy nhau, có người nghĩ chúng tôi chỉ sáp vào nhau dăm bữa nửa tháng là giải tán. Vì thế, họ rất bất ngờ khi chúng tôi cưới nhau.
- Nhưng đến một lúc nào đó, tuổi tác sẽ làm chị già nua hơn anh ấy, chị sẽ làm thế nào đây?
- Tôi chẳng lo lắng gì cả. Vì thời gian trôi một cách công bằng. Tôi già thì anh ấy cũng sẽ già. Khi người ta ở với nhau, một người đàn bà rất trẻ đẹp còn chẳng giữ được chồng nữa là một người phụ nữ lớn tuổi hơn.
- Chị có cảm giác thế nào khi chồng mình có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái trẻ?
- Có thể trong chuyện này tôi hơi tự tin nhưng thực sự là tôi chẳng bao giờ ghen vì những việc đó cả. Bởi lẽ khi ra đường, người ta chỉ biết anh ấy là một người đàn ông hấp dẫn nhưng người ta lại biết tôi là Thanh Ngoan. Hòa nhau.
- Nếu một người không biết chị là Thanh Ngoan mà vô tình hỏi một câu: “Em chị đấy à?” thì chị phản ứng ra sao?
- Chưa có một người nào nói như thế. Ở nhà trông tôi đơn giản thế này thôi chứ ra đường trông cũng dễ thương lắm (cười). Ngoài sự hóm hỉnh của một diễn viên ra, tôi còn có cái duyên mà không phải người đàn bà nào cũng có.
- Chị quan niệm thế nào về hạnh phúc gia đình?
- Hạnh phúc của tôi là sự săn sóc nhau, những ý nghĩ tốt đẹp về nhau trong cuộc sống đời thường và tôi trân trọng hạnh phúc đó.
(Theo Gia Đình Xã Hội)