- Live show của chị sẽ diễn ra như thế nào?
Nếu bán hết số vé tại Sân Vận động Quân khu 7, mình sẽ lỗ khoảng 400-500 triệu đồng. Nhưng để làm được những gì mình muốn, Thanh không nhận tài trợ, quảng cáo. Có thể gọi đây là liveshow hoành tráng cuối cùng trong đời tôi. Năm đến 10 năm nữa, biết tôi còn có sức để hát nữa hay không?
Hiện tại, tôi và nhóm bạn của mình đang ngày đêm thực hiện ý tưởng cho một liveshow không giống ai và để đời. Tuy nhiên, cô Chanh quyết không cho biết những người bạn của mình là ai mà chỉ gọi bằng cái tên rất ngộ Bình Tĩnh.

Ca sĩ Phương Thanh.
- Vì sao chị không công bố con gái mình như đã nói trước?
- Tôi không muốn ai đàm tiếu về con gái cưng của mình. Tôi muốn gà con được lớn lên như bao đứa trẻ khác. Lúc mới sinh tâm trạng phấn khởi quá nên Thanh muốn khoe với mọi người. Bây giờ nghĩ lại thấy hơi lo, vì biết mình làm như thế có tốt không".
- Còn người ấy có xuất hiện trong live show của chị?
- Anh ấy và Gà Con không xuất hiện trên sân khấu. Họ sẽ ngồi cùng các khán giả, xem tôi hát. Chắc chắn không ai nhận ra rằng, khán giả ngồi bên cạnh họ là những người rất đặc biệt của tôi. Bố con bé Gà Con luôn là cái gì riêng, rất đặc biệt của cuộc đời tôi.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)