Ông Tavares than phiền về chuyện ăn. |
Ông Tuấn, Giám đốc Nhổn, phản ứng: "Việc xây dựng thực đơn cho các VĐV được các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng làm rất cẩn thận. Đừng vì một trận đấu thua mà đổ vấy tội cho người khác"!
Tuổi Trẻ đã trao đổi với một tuyển thủ phía Nam và một của phía Bắc (cả hai đề nghị không nêu tên) và đều cho biết rằng ông Tavares hơi cường điệu, không đến nỗi thiếu đạm, phải ăn toàn rau! Nhưng, họ thừa nhận, quả tình là chuyện ăn uống hơi kỳ kỳ, không thật thoải mái và ngon miệng như ở Thành Long. Nguyên do không phải là sự khác biệt về khẩu vị của người miền Nam với người miền Bắc, bởi bản thân các cầu thủ phía Bắc vẫn thích ăn ở Thành Long, và vẫn cứ chê bếp của Nhổn!?
Nghĩ cũng lạ, cũng ngần ấy tiền (60.000 đồng/ngày/người) nhưng ăn ở bếp Thành Long thì ai cũng hớn hở; còn bếp Nhổn - thì ai cũng ca cẩm.