Trước tết Đinh Hợi, người dân ở khu vực đường Âu Dương Lân, quận 8, TP HCM bàng hoàng khi phát hiện một xác nam đang ờ thời kỳ phân hủy. Gần một tuần điều tra, cảnh sát bắt 3 sát thủ - họ là những thanh niên vừa có đêm quan hệ đồng tính cuối cùng với nạn nhân.
Ngày tháng một năm 2007, cảnh sát nhận được tin báo, có mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ một ngôi nhà trong phố. Một nạn nhân nam, trên người có hàng chục vết thương, được xác định đã bị giết trước đó 4 ngày.
Người tử nạn quê từ Bạc Liêu lên TP HCM được gần 10 năm. Anh làm pha chế ở một quán bar, thuê cả căn nhà 2 tầng sống một mình và là người thích quan hệ đồng tính luyến ái. Tài sản bị cướp gồm 1 xe gắn máy, 1 lắc vàng đeo tay, 1 điện thoại di động... Từ thông tin ban đầu tại hiện trường cảnh sát xác định đây là vụ án giết người, cướp của.
Do nạn nhân là người "thế giới thứ ba", sống hầu như khép kín với xung quanh, có mối quan hệ phức tạp nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn trong việc xác định mối quan hệ của nạn nhân, sàng lọc hung thủ.
Gần một tuần sau đó, cảnh sát tìm ra manh mối khi một số thanh niên qua lại với nạn nhân đột nhiên "biến mất". Ngay trong đêm 24/1, các trinh sát đã về Bạc Liêu bắt giữ Duy, 18 tuổi, Ân, 19 tuổi và Khanh, 20 tuổi. Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên trẻ tuổi này khai nhận do thấy nạn nhân thích gần gũi với nam giới, lại có tài sản nên đã nảy sinh ý định đen tối. Sau khi nhậu nhẹt, "vui vẻ" cùng gia chủ, nhóm thanh niên đã ra tay giết nạn nhân và cướp tài sản rồi trốn thoát.
Bốn ngày sau khi phát hiện ra vụ án trên, tại địa bàn thành phố lại tiếp tục xảy ra vụ giết người, cướp tài sản mà nạn nhân cũng là người thuộc "thế giới thứ ba".
Thi thể của người xấu số được vứt ở giữa đường do hai người thợ xây phát hiện. Nạn nhân làm uốn tóc tại nhà riêng, có nhiều mối quan hệ tình ái với phái mạnh, tử vong do các vết thương đâm vào nội tạng.
Bằng những thành tích khám phá nhanh các vụ trọng án trong thời gian gần Tết Âm lịch năm 2007, đội điều tra trong án - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) vừa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương chiến công hạng ba. Ngoài ra, cùng đợt này Công an TP HCM đã trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn ngành CAND cho đại úy Trần Văn Hiếu, đội phó đội đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn xã hội và quyết định phong hàm, thăng cấp cho 89 cán bộ chiến sĩ PC14 - công an TP HCM. |
Thu thập thông tin, cảnh sát phát hiện khoảng một tuần trước khi vụ án xảy ra, nạn nhân có quen một "bạn tình" và đã quan hệ nhiều lần với người này nhưng ngay sau ngày xảy ra án mạng, anh này "mất hút".
Gần 2 tháng rưỡi truy tìm, các trinh sát đã bắt giữ Thương (20 tuổi). Thương khai, mới quan biết nạn nhân trong lần đi dạo ở công viên Lê Thị Riêng. Vì cùng "sở thích" "đôi bạn" này nhanh chóng trở nên thân thiết và nhiều lần "đắm say". Thấy anh này có tiền và xe nên Thương vạch kế hoạch cướp tài sản.
Tối ngày 22/1/2007, anh thợ làm tóc hẹn gặp Thương, sau đó chở nhau đến điểm cũ "vui vẻ". Khi vừa đến nơi, Thương liền rút con dao nhọn giấu sẵn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Khi thấy nạn nhân đã nằm bất động, Thương lấy xe Nouvo, điện thoại di động và tiền trong ví nạn nhân rồi bỏ trốn.
Đối với Lặc, 27 tuổi, quê ở Củ Chi cũng phạm tội bắt nguồn từ mối quan hệ đồng tính luyến ái. Vốn là một thanh niên khỏe mạnh, bình thường nhưng trong thời gian làm thợ cơ khí, Lặc quen biết với anh hàng xóm "pê đê" khá giả. Biết anh này đem lòng "yêu" mình, Lặc cũng đáp lại để lợi dụng moi tiền.
Vào một buổi tối, Lặc đến nhà "người yêu" chơi và bị anh này ôm ghì lấy "âu yếm". Lặc nảy sinh ý định giết chủ nhà để cướp xe máy, nên vớ dao đâm liên tiếp hai nhát vào cổ nạn nhân khiến anh này nằm bất động. Trong lúc đang tìm chìa khóa mở cửa tẩu thoát, Lặc phát hiện nạn nhân tỉnh lại nên tiếp tục dùng khăn trải bàn xiết cổ đến chết. Kẻ sát nhân lấy chiếc xe của anh này tẩu thoát về quê.
Đến ngày 13/2/2007, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Văn Lặc khi đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Tân Tạo với một cái tên giả để làm công nhân.
Tùng Dương