Sáng nay ngày 22/6, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử Chu Văn Hiên (23 tuổi, ở thôn Phú Mỹ A, xã Phú Sơn, Ba Vì) về hành vi giết người.
![]() |
Bị cáo Chu Văn Hiên trước vành móng ngựa. |
Theo cơ quan công tố, ngày 28/10/2009, bạn cùng thôn lấy vợ, Hiên tới giúp dựng rạp, kê bàn ghế từ sáng. Tối cùng ngày, chú rể bảo Hiên cùng một số người, trong đó có Phùng Văn Thế (19 tuổi) mang đàn sang nhà gái ở thôn Tòng Lệnh hát hò.
Một người trong nhóm của Hiên có mâu thuẫn từ trước với thanh niên làng bên nên sợ bị đánh úp, có mang theo con dao dài khoảng 40cm, cài ở xe máy. Hiên đi cùng người bạn này sang nhà gái chơi.
Khi mọi người tới nơi, thanh niên bên nhà gái tụ tập khá đông. Ở sân lúc đó mở nhạc, nhiều bạn bè của cô dâu chú rể ra nhảy. Trong khi vui quá đà, Phùng Văn Thế đứng lên ghế nhựa nhảy. Anh Hoàng Văn Chung (25 tuổi) bạn của cô dâu thấy vậy liền đạp ghế khiến Thế ngã xuống sân, hai bên xô xát.
Mọi người can ngăn và tắt nhạc, nhóm thanh niên giải tán. Hiên, Thế cùng các bạn ra về. Ra đến cổng, người bạn đi cùng đã đưa con dao cho Hiên cầm. Thế bảo Hiên sang xe mình kẹp ba cùng về.
Cả ba chở nhau đi được khoảng chục mét, thì gặp một số người chặn đường. Thế và Hiên xuống xe. Cùng lúc đó, anh Chung chạy tới đấm, đá Thế. Thấy bạn bị đánh, Hiên rút dao đứng từ phía sau chém nhiều nhát vào anh Chung. Thanh niên này còn đâm một nhát vào bụng nạn nhân rồi rút dao bỏ chạy. Thế chạy theo giằng dao định quay lại chém anh Chung nhưng được người bạn đi cùng can ngăn.
Gây án xong, Hiên vứt dao rồi bỏ trốn vào TP HCM. Trong khi đó, anh Chung được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp. Bỏ trốn được hơn một tháng, hung thủ đã ra đầu thú sau khi được chị gái khuyên giải.
Hiên từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình. Mẹ Hiên sống trong miền Nam, chị gái đã xây dựng gia đình và ở riêng. Trước khi gây án, Hiên ở một mình và sửa chữa xe máy. Sau đó, Hiên vào Bình Dương làm thuê. Thời gian ở đây, Hiên bị phạt 6 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản.
Trước vành móng ngựa, bị cáo khai nhận hành vi gây ra cái chết cho anh Chung xuất phát từ việc bạn bị đánh. Tham gia bào chữa cho Hiên có tới hai vị luật sư. Trước khi phiên tòa diễn ra, gia đình bị cáo đã bồi thường được 10 triệu đồng cho nạn nhân.
Tới tham dự phiên xử, bố mẹ bị hại dáng khắc khổ. Theo người bố của nạn nhân, anh Chung là con trai lớn trong gia đình. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, con ông về quê và đi làm thợ xây giúp đỡ bố mẹ hay ốm yếu. Ông bảo, vì thương bố mẹ, nên Chung gắng đi làm kiếm tiền nên chưa kết hôn. Đứng trước tòa trình bày, ông còn nhớ rõ cái hôm con bị giết.
Theo lời người bố này, khi nghe thấy có đám thanh niên đánh nhau, ông chạy ra xem. Một phụ nữ trong thôn nói con ông bị chém, máu đầm đìa. "Tôi thất thần chạy tới, thấy con mình nằm gục trên vũng máu ở giữa đường", giọng ông sụt sịt. Mọi người đã đưa Chung đi cấp cứu nhưng con ông đã chết trên bàn trước khi được phẫu thuật.
Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử đã ra phán quyết cuối cùng, Hiên bị tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Trước mức án này, phía bị hại cho biết sẽ kháng cáo lên Tòa án tối cao. Họ cho rằng, không tử hình thì án chung thân dành cho Hiên mới "đúng tội".
Việt Dũng