![]() |
Đám cưới trở thành đám tang. |
Ngày 4/3, gia đình bà Lý Thị Sà Vệnl (46 tuổi, trú ở ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Long Phú, Sóc Trăng) tổ chức đám cưới cho con trai là Danh Thiêu. Lúc 7h30, khi khoảng 50 người nhà trai đi rước dâu (bằng xe máy) đến dốc cầu Sóc Đôn (ấp Đại Nôm, xã Liêu Tú), cách nhà cô dâu chừng 100 m thì bị 4 chị em là Lâm Thị Thiết (28 tuổi), Lâm Thị Nguyệt (24 tuổi), Lâm Thị Hoa (20 tuổi) và Lâm Thị Oanh (18 tuổi) chặn đường, trên tay mỗi người cầm một con dao Thái Lan.
Sau khi hất tung đồ sính lễ, 4 “nữ quái” hung hăng rượt đâm mọi người. Đoàn nhà trai chạy tán loạn. Trong lúc rượt đuổi và giằng co, anh Danh Đươnl (anh ruột Danh Thiêu) và một người khác trong đoàn rước dâu bị đâm vào tay và bụng. Quá bất bình, bà Sà Vệnl ra ngăn cản, chống cự liền bị Thiết đâm một nhát dao vào ngực trái và tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra án mạng, 4 chị em Thiết tiếp tục rượt đuổi để đâm nhiều người khác. Lúc công an xã đến hiện trường, chị em họ vẫn chống đối, dọa đâm luôn cả các công an viên. Sự việc chỉ vãn hồi khi chị em Thiết bị dồn ép vào nhà dân.
Nhà Danh Thiêu cách nhà Lâm Thị Hoa chừng 500m. Hai người từng yêu nhau. Cách đây khoảng 2 năm, Hoa lên TP HCM sinh sống, hai người chia tay nhau. Thiêu yêu và cưới chị Lâm Thị Lành. Trong thời gian này, Hoa cũng quen một người khác. Đêm 24/2, Thiêu và Hoa hẹn nhau ở đống rơm sau nhà để “tâm sự”. Sáng hôm sau, cả hai khăn gói lên TP HCM sống. Nhưng chỉ được 2 ngày, Thiêu đòi về nhà và hứa với Hoa sẽ trở lại.
Đợi người yêu cũ không được, Hoa đón xe về quê thì mới biết Thiêu chuẩn bị làm đám cưới. Lúc này nhà trai đã đính hôn với Hoa biết chuyện, đến nhà Hoa đòi lại tiền cưới 15 triệu đồng. Mất cả chì lẫn chài nên ngày 29/2, Hoa phát đơn “tố” Thiêu đã hiếp dâm mình và đòi bồi thường 40 triệu đồng. Ngày hôm sau, các ngành chức năng địa phương tổ chức hòa giải. Gia đình Thiêu chỉ đồng ý bồi thường nhiều nhất là 20 triệu đồng. Hoa không đồng ý và dọa nếu không đáp ứng yêu cầu, ngày Thiêu cưới vợ sẽ có mạng đổi mạng. Cũng vì lời hăm dọa này nên hôm rước dâu, chú rể Danh Thiêu không đi cùng gia đình.
(Theo Người Lao Động)