Nội dung phim xoay quanh chuyện hai nữ tướng cướp Hồng (Bằng Lăng) và Thu (Mỹ Duyên) chuyên lừa đảo những người đàn ông lịch lãm và có tiền. Sau một phi vụ trót lọt, hai nữ quái quyết định đi ăn chơi một chuyến ở một nhà hàng sang trọng. Tại đây, họ gặp Hùng (Lam Trường) là chủ nhà hàng này và hai cô gái nảy ra ý định sẽ lừa anh vào tròng. Họ bày ra kế hoạch bắt cóc Hùng nhưng rồi Thu và Hùng lại nảy sinh tình cảm...
Đạo diễn Lê Hoàng đã xây dựng kịch bản khá giật gân nhưng trong quá trình xây dựng, anh làm khán giả bật cười bởi có quá nhiều tình tiết vô lý. Chỉ bằng một cuộn băng dính mà hai cô gái có thể trói được chàng trai suốt ngày này sang ngày khác. Rồi cảnh Hồng điện thoại về yêu cầu Thu chặt tay của Hùng để thị uy với gia đình anh, cuối cùng Thu lại chặt tay mình vậy mà không thấy vương một giọt máu nào... Không thể hiểu nổi một chàng trai vừa bị bắt cóc, bị hành hạ đủ kiểu lại có thể yêu được kẻ đã hại mình...
![]() |
Poster phim "Nữ tướng cướp". |
Tuy nhiên, phần nhạc của bộ phim đã tạo hiệu ứng đặc biệt với khán giả, hai ca khúc Ước mơ trong đời do Hồ Quỳnh Hương thể hiện và Tựa như ánh sao do Phan Đinh Tùng thể hiện có giai điệu mượt mà, trong sáng đã lấy lòng khán giả ngay từ đầu bộ phim. Hãng phim Thiên Ngân quả không uổng phí khi đặt niềm tin vào nhạc sĩ Đức Trí với khoản cát-xê 100 triệu đồng được coi là kỷ lục từ trước đến giờ.
Tuy các tình tiết trong phim có phần vô lý nhưng bù lại phần diễn xuất của Lam Trường, Mỹ Duyên, Bằng Lăng thuyết phục khán giả. Lam Trường tuy lần đầu đóng phim nhưng vào vai khá ăn, anh đã gạt bỏ nghi ngờ của khán giả về khả năng diễn xuất của mình. Mỹ Duyên thì không cần bình luận nhiều vì cô đã quá thành thục với nghệ thuật thứ bảy. Bằng Lăng lần đầu vào một vai có tính cách phá phức tạp nhưng đã thể hiện thành công tâm lý của nhân vật.
Nhìn chung, dù còn có nhiều hạn chế nhưng Nữ tướng cướp hứa hẹn sẽ là bộ phim ăn khách trong dịp Tết. Tác phẩm điện ảnh đạt yêu cầu đơn thuần là giải trí, người xem khi bước ra khỏi rạp không cần vương vấn gì nhiều về nội dung của nó.
Huyền My