>> 'Bé trai bị bắt cóc ở BV Phụ sản' bụ bẫm sau 5 tháng
>> Kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh đã giả mang bầu
Trong chiếc áo phông đỏ, Nguyễn Thị Lệ (30 tuổi) có vẻ béo và xinh xắn hơn so với ngày bị bắt. Cô được dẫn hai cảnh sát áp giải đến phòng xét xử của TAND Hà Nội. Không một người thân phía dưới phòng xử án, Lệ lặng lẽ, luôn cúi gằm mặt tránh ống kính của phóng viên.
Chốc chốc, cô lại rút chiếc khăn giấy từ trong túi quần lau nước mắt, rồi lại cẩn thận gấp lại. Gương mặt Lệ trắng trẻo nhưng lộ rõ vẻ chuân chuyên của một người đàn bà từng qua 2 đời chồng.
Là con thứ 2 trong một gia đình thuần nông ở huyện Việt Yên (Bắc Giang), tuổi thơ của Lệ gắn với đồng ruộng khô cằn ở vùng đất bán sơn địa. Tuy nhiên, Lệ lại được trời phú cho một nhan sắc khá mặn mà. Lệ yêu từ rất sớm, 16 tuổi cô đã lên xe hoa. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chẳng tồn tại được lâu. 3 tháng sau ngày cưới, Lệ bỏ nhà chồng về với mẹ đẻ.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Thị Lệ tại tòa. Ảnh: Hà Anh |
Mang trong lòng những nỗi đau của cuộc hôn nhân thất bại, cô quyết rời quê tìm một cuộc sống khác. Cô đến với một người đàn ông quê gốc Hưng Yên. Nhưng khi biết Lệ có bầu, gã đàn ông "quất ngựa truy phong", bỏ mặc cô với đứa con trong bụng. Khi đứa trẻ còn chưa được đầy năm, Lệ gửi cho bố mẹ nuôi dưỡng rồi một lần nữa quyết tâm ra đi.
Rồi Lệ quen biết với anh Nguyễn Mạnh Tường (30 tuổi, ở Đông Anh) khi đang làm nghề bán quần áo thuê tại Hà Nội. "Rổ rá cạp lại", Tường và Lệ sống như vợ chồng với nhau từ năm 2009 nhưng không được gia đình Tường đồng ý. Vì quá yêu Tường, nhớ đến một lần bố mẹ Tường tuyên bố "khi nào đẻ được con trai mới cho cưới", Lệ nghĩ ra mưu kế lừa bố mẹ chồng. Cô thông báo với gia đình anh Tường rằng mình đang mang thai con trai và đeo bụng giả... Trong thời gian này, Lệ nhiều lần về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang, tìm đủ mọi cách để qua mặt nhà chồng.
Tính toán gần đến "ngày sinh nở", Lệ xin phép gia đình chồng về nhà mẹ đẻ. Thời gian này Lệ sống nhờ nhà người bạn ở Hà Nội để lân la đến các bệnh viện phụ sản tìm sơ hở hòng đánh cắp trẻ sơ sinh thế cho đứa con giả trong bụng.
Khoảng cuối tháng 10/2011, Lệ đến bệnh viện Phụ sản Hà Nội ở Đê La Thành để thăm dò nhưng do thấy bảo vệ chặt chẽ, không có cơ hội để trộm trẻ sơ sinh nên ra về. Hai ngày sau đó, Lệ đã đến bệnh viện phụ sản Trung ương, quyết tâm thực hiện hành vi bắt cóc.
Thấy chị Trần Thị Thơm (35 tuổi ở Hưng Yên) sinh đứa con kháu khỉnh, Lệ trong bộ quần áo bác sĩ, đeo khẩu trang đến làm quen, gây thiện cảm với sản phụ rồi bảo là đưa đi bé đi tiêm. Tin lời, chị Thơm giao con cho Lệ. Không thấy bé trai được bế về, gia đình đã đi tìm và báo lãnh đạo bệnh viện. Sau gần một tuần, Lệ bị bắt khi đang ở nhà chồng cùng đứa trẻ.
![]() |
Lệ theo chân cảnh sát lên chiếc xe thùng kín mít rời khỏi sân tòa. Ảnh: Hà Anh |
Suốt phiên tòa, Lệ luôn nức nở khiến chủ tọa, những người dự khán đều thấy thương cảm cho hoàn cảnh éo le của cô. "Vì quá yêu chồng, bị cáo lại sảy thai nên lo lắng không dám nói ra. Bị cáo bắt cóc cháu chỉ để nuôi thôi...", Lệ đưa tay gạt nước mắt, đôi vai cô rung lên cùng tiếng nấc nghẹn.
Theo Lệ, sau khi lấy được đứa bé, cô đưa bé về nhà nói dối bố mẹ đẻ là xin được đứa con của một nữ sinh. Thương con, bố mẹ Lệ cũng "đồng lõa" để nói dối gia đình chồng là con Lệ mới sinh.
"Do bị cáo trong phút nông nổi, không hiểu biết pháp luật nên đã làm như vậy. Vài ngày sau nghĩ lại, bị cáo rất hối hận nhưng lúc đó không nghĩ ra cách nào. Bị cáo đã biết mình sai rồi", Lệ lí nhí, hai tay xiết chặt nhau trước vành móng ngựa.
Phía dưới khán phòng, anh Phạm Xuân Chiều, bố cháu bé bị bắt cóc cũng thể hiện sự độ lượng khi biết hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, không yêu cầu bồi thường về mặt kinh tế. Người đàn ông 34 tuổi cho biết, Lệ đã gây ra một cú sốc lớn cho gia đình anh khi biết tin mình "mất" đứa con trai. "Dù chia sẻ với Lệ về hoàn cảnh khó khăn, mục đích bắt con tôi cũng vì quẫn bách nhưng tôi mong Tòa xử lý nghiêm để không có trường hợp nào tương tự xảy ra", anh Chiều nói.
Sau vài phút nghỉ nghị án, HĐXX xét thấy hành vi của Lệ gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly một thời gian mới đủ sức răn đe, nhưng xét hoàn cảnh éo le của Lệ, bản thân đã ăn năn hối cải, Tòa tuyên phạt Lệ 4 năm tù.
Lệ nhanh chân theo cảnh sát ra chiếc xe thùng trong cái nắng nhẹ của một ngày đầu hè. Chiếc xe thùng kín mít, nhả khói lao ra khỏi sân tòa.
Anh Thư