![]() |
|
Tác giả bài viết Vũ Quốc Khang. |
Yêu một người là khi bạn quên mất mình là ai, quên mất cái gọi là địa vị, danh vọng, tiền tài…
Yêu là khi bạn luôn nghĩ về ngày mai - nhẫn nại đủ 50 cách khác nhau để làm quen lại từ đầu - nếu người bạn đem lòng yêu dấu - không may - cứ qua một đêm là quên đi tất cả. (50 first date)
Yêu là khi công chúa Fiona - chọn cho mình nước da bủng xanh và tai hình loa loa kèn để đổi lấy hạnh phúc trọn vẹn - với chàng hoàng tử Shrek tốt bụng của riêng mình. (Shrek)
Yêu là khi mỗi bình minh, giữ cho nước mắt không rơi khi tỉnh giấc chỉ có mình mình... Là khi người chồng có năng lực du hành - không thể luôn ở bên cạnh lúc bạn muốn nhưng chắc chắn sẽ có mặt những khi bạn cần anh ấy nhất… (The time traveller’s wife)
Yêu là khát khao không bao giờ mất, là mong muốn cháy bỏng dù có phải đối mặt với cái chết, là ước ao rũ bỏ cả họ tên, để tình yêu chỉ lối và trái tim dẫn đường, để mâu thuẫn truyền kiếp của dòng họ được hàn gắn yêu thương, để bản thân “Romeo & Juliet” đã thành cụm từ đồng nghĩa với “tình nhân”… (Romeo & Juliet)
Yêu là khi chỉ với một chiếc giày thủy tinh, hoàng tử sẵn sàng lục tung từng tán cây, ngọn cỏ để tìm ra bằng được cô bé lọ lem bé nhỏ… khó như đáy bể mò kim… Để rồi cuối cùng hai trái tim được hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời còn lại.
|
|
|
Gửi yêu thương theo những con tàu.. |
Tình yêu là vậy đấy và sẽ còn đẹp mãi… vẹn nguyên như xa xưa cổ tích, như những thước phim, như từng hình ảnh mình đã cùng xem, cùng ngưỡng mộ và thật tâm ao ước… Và bây giờ anh ở đây để viết câu chuyện tình yêu kỳ diệu riêng mình.
1.735 cây số bỗng nhiên gần hơn bao giờ hết, khác biệt văn hóa hai miền trở thành quá đỗi giống nhau và khoảng cách tuổi tác, địa vị chỉ là những lo lắng không đâu…
Gửi yêu thương theo những con tàu, để đường càng xa tình yêu càng thắm lại.
Tựa vào vai…
… Và đưa tay anh nắm…
Để biết mình may mắn,
Hạnh phúc,
Bình yên…
Vũ Quốc Khang

