Họ làm cho các đôi tình nhân không khâm phục nhau, mỗi người lại tự giày vò vì khiếm khuyết bất tận của mình. Cảm giác sung sướng luôn bị nỗi ám ảnh chèn ép, ám ảnh người xấu, thao tác vụng về, thiếu nhạy cảm, lỗi mốt, đuối sức, gây thất vọng.
Chúng ta hoặc ngầm hoặc công khai nuôi một ước nguyện phù du: Một lần nào đó trong ánh sáng ấm áp, trên chiếc giường khổ rộng khác thường, đệm bọc satin, cửa sổ nhìn ra biển rì rầm, rèm cửa bay lộng gió, hương thơm hoa phong lan, một người tình đẹp làn da hồng mịn, chân dài, môi mọng ướt, làn mi dài rung rinh... Mọi chi tiết được gọi là "trang trí" cho cuộc ái ân lấp lánh như thế đã được gia công bởi kỹ thuật Photoshop, thế mà ta cứ băn khoăn: "Sao màu da của mình lại tái xám, phản cảm vậy". Lại nói về tư thế và góc độ đẹp, nếu chúng ta cứ cố gắng tạo hình theo phim thì tai nạn có ngày. Riêng về tư thế chẳng nên copy từ cặp đôi khác bởi vì mỗi cặp phải tìm ra tư thế thoải mái và hiệu quả nhất cho riêng mình chứ không phải là làm cho những người đứng ngoài quan sát.
Nhiều người đặc biệt là phụ nữ châu Á, ghét thân thể mình đến mức sợ soi gương, sợ mặc áo bơi và lẩn tránh đối tác tình cảm (kể cả khi độc thân). Họ cho rằng mình không có tỷ lệ chuẩn, người béo xấu, có sẹo chàm, mông tụt... và phải "bưng bít" thông tin này đến cùng. Họ "suy bụng ta ra bụng người" tự tưởng tượng cảm giác của đối tác, đấy là chưa nói đến tai họa tin xấu bị buôn sang tai cộng đồng. Phụ nữ càng cầu toàn bao nhiêu thì càng gặp thất vọng bấy nhiêu. Họ đặt ra mục tiêu đối tác nam có ngoại hình và ứng xử đẹp mắt, tất nhiên người như thế chỉ có trong mộng tưởng. Trong cái vòng tròn luẩn quẩn, người cầu toàn cũng không chịu nổi sự thiếu hoàn hảo của mình, tiếp tục gây khó dễ cho đời sống tình dục của chính mình. Có nàng cương quyết không cởi áo vì vô số khiếm khuyết phần trên như ngực nhỏ, lông nách và tay rậm, vết sẹo phẫu thuật... Có nàng lại vuốt ve người tình chỉ bằng một cánh tay vì tay kia bận che cái rốn lồi. Có nàng từ chối nằm nghiêng vì sợ bụng chảy, càng không thể nằm sấp vì mông phẳng như lưng. Các đối tác nam bị thiệt thòi nhiều vì sự phân tán này, họ càng mất cảm hứng nếu biết nguyên nhân thật của việc mình chỉ được nhận âu yếm từ một cánh tay.
Sự cố gắng bưng bít thông tin dẫn đến hậu quả như không ham muốn, "khô hạn", co cứng vùng "trung tâm"... Người ta còn gọi những phụ nữ ám ảnh người tình "photoshop" là không thỏa hiệp với hiện thực và dính "virus mặc cảm độ sâu". Họ phải tìm cách giải thoát:
- Sưu tầm lời khen từ bạn gái hoặc bạn tình về những ưu điểm thân thể. Chắc chắn họ phải có một nét đẹp nào đó thí dụ làn da, bàn chân, tay, vòng 1... Lấy ưu điểm đó làm điểm xuất phát, chăm sóc nó và rồi sẽ thấy yêu thân thể mình hơn.
- Với bạn tình cũng vậy, đôi lúc nhược điểm của họ lại là một nét dễ thương. Nếu ta để ý đến duyên của người đàn ông thì nhược điểm hình thức lại thành thế mạnh cũng nên.
- Mạnh dạn chế giễu một cách hài hước nhược điểm của mình trước bạn tình hoặc nhóm bạn nói chung. Đây là bước ngoặt 180 độ so với tình trạng bưng bít thông tin, coi khiếm khuyết là chủ đề "phạm húy".
- Không trầm trọng hóa nhược điểm thân thể, khiến bạn tình cứ phải đóng vai kẻ xoa dịu và độ lượng đãi bôi.
- Không coi thân thể là chìa khóa của vấn đề. Cảm xúc và sự tự nguyện sẽ điều khiển chúng ta.
- Đừng tìm người đàn ông đẹp mã vì chúng ta lại khổ sở vì so sánh anh ta với bản thân.
- Nếu ta còn cảm thấy không thoải mái hoặc có cảm giác mình đang bị phí hoài thì chưa nên vào cuộc.
(Theo Người Đẹp)