Một trong số những người sống sót đang được điều trị trong bệnh viện địa phương. Ảnh: Xinhua. |
Trong số 159 nạn nhân thiệt mạng được tìm thấy hôm qua mới chỉ có 87 người được xác định danh tính. Tại bệnh viện địa phương, hành khách sống sót có tên Umer Farooq cho biết: "Máy bay đổi chiều và húc vào những cái cây bên cạnh, sau đó cabin chứa đầy khói. Có thông báo rằng máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 15 phút nữa nhưng khói và lửa đã ngập bên trong khiến không có lối nào để thoát. Tôi nghĩ máy bay đã đâm vào thứ gì đó. Tay, chân và mặt tôi, tất cả đều bị bỏng".
Umer Farooq ngồi ở hàng ghế giữa. Cảm thấy có nguy hiểm khi máy bay bị lao đi, anh này đã nhanh chóng tháo dây an toàn và cố gắng nhảy ra khỏi máy bay. Farooq hiện đã ổn định và sẽ sớm được phẫu thuật.
K.P. Manikutty, một hành khách khác, nói rằng anh đã cố thoát khỏi đống đổ nát khi máy bay vỡ vụn. "Chẳng có cảnh báo nào về trục trặc đang diễn ra với hành khách. Máy bay cứ thế hạ cánh bỗng nó chạm đất sau khi húc phải cái gì đó. Có vẻ như nó trượt đi rồi bốc cháy. Tôi vội nhảy ra qua lỗ hổng".
Những thi thể cháy đen được đưa lên từ xác chiếc máy bay vỡ vụn. Ảnh: AFP. |
Với Putturismail Abdulla, những hình ảnh về vụ tai nạn mãi mãi sẽ là một ám ảnh. "Ngoảnh lại, tôi thấy máy bay vỡ tan thành nhiều mảnh và bốc cháy. Chúa phù hộ cho tôi. Mặc dù có vài vết thương ở chân, tôi cố lết tới một ngôi làng gần đó, gọi bạn. Họ đã đưa tôi tới bệnh viện", anh nói.
Những người sống sót sau thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Ấn Độ suốt 14 năm qua đều cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn ngay sau khi máy bay chạm đất. "Trước khi gặp nạn, chiếc Boeing bị rung mạnh. Phi cơ bốc cháy và khói bốc lên nghi ngút. Sau 10 phút, có một tiếng nổ lớn phát ra", nạn nhân may mắn G.K. Pradeep nhớ lại.
Toàn bộ những người còn sống đều đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương. Sabrina, cô sinh viên 22 tuổi của trường Y Kasturba được phẫu thuật chân ngay khi đưa vào viện. Nữ sinh này cũng bị nhiều vết rách trên tay và da đầu.
Bác sĩ Kadam cho biết, Sabrina ngồi ở hàng ghế đầu. Cô bị ngã xuống một cành cây khi máy bay rơi xuống thung lũng và phát nổ. Nữ sinh đó đã bám lấy cành cây và sống sót. Giới chức bệnh viện tiết lộ, các bệnh nhân trên đang được theo dõi và cần được nghỉ ngơi.
Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ, ông Praful Patel, cho hay, nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn vẫn chưa được đưa ra. Đường băng hạ cánh ở sân bay Mangalore ngắn hơn so với các phi trường khác.
Bình Minh