Tôi đã làm việc đó âm thầm một mình tôi. Kể từ sau sự cố lần thứ hai đo, tôi đã dùng thuốc tránh thai cho tới bây giờ. Đến hôm nay thì điều kiện tương đối ổn định, chúng tôi ao ước có một đứa con, tôi đã ngưng thuốc tránh thai khoảng 3 tháng nay. Hàng ngày nhìn chồng tôi nôn nóng chờ tôi báo tin vui mà lòng tôi se sắt.
Nỗi ám ảnh tội lỗi ngày xưa vẫn đeo bám tôi từng ngày, nỗi lo sợ cho hiện tại không biết mình còn có khả năng làm mẹ nữa không. Hai cảm giác đó cứ đeo bám theo tôi, chồng tôi vẫn không hề hay biết.
Mong toà soạn cho tôi một lời khuyên tôi phải làm sau đây. Liệu tôi còn có khả năng làm mẹ không (Bảo Ngọc).
Điều đầu tiên tôi khuyên bạn nên đi khám tại các phòng khám/bệnh viện sản để hiểu rõ được nguyên nhân của việc chưa có thai. Kết luận chuyên khoa sẽ giúp bạn giảm được gánh nặng mà cá nhân bạn đang lặng lẽ gánh chịu.
Trong quá khứ, vì điều kiện nào đó bạn đã phải thực hiện các thủ thuật bỏ thai, có thể do âm thầm thực hiện một mình, bạn đã không thực hiện đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc đến thực hiện thủ thuật tại các cơ sở không đảm bảo chất lượng. Điều đó có thể gây hại cho việc sinh đẻ về sau.
Ngoài các vấn đề về thực thể, tôi cảm nhận bạn luôn ám ảnh trong tâm trí việc bỏ thai là một lỗi lầm không thể tha thứ. Bạn cần gạt bỏ tâm lý này, chấp nhận và quên đi quá khứ để hướng đến những niềm vui trong tương lai.
Nếu bạn tiếp tục dằn vặt bản thân, vô hình bạn sẽ gây ra những ức chế tâm lý tiêu cực ảnh hưởng đến việc thụ thai và cho sức khỏe của bản thân.
Một lần nữa, tôi khuyên bạn hãy nhanh chóng đi khám chuyên khoa để biết được nguyên nhân cụ thể, xây dựng các kế hoạch cho tương lai và mang lại niềm vui cho chồng.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7
Web: http://anvietson.com